Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 4990

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 229480

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21980655

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Sổ Tay Khuyến Học - Tin tức

“THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ QUẬN CẦU GIẤY”

Chủ nhật - 22/01/2017 10:51
Được sinh ra trong một gia đình có bề dầy thành tích học tập của các bậc cha anh và lại được lớn lên trên mảnh đất Yên Hòa xưa được mệnh danh là làng khoa bảng, đất tứ danh hương của đất kinh kỳ, bản thân tôi ngay từ nhỏ đã được gia đình giáo dục và luôn ý thức được việc học tập, nâng cao kiến thức trong nhà trường như là một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Việc học hỏi, khám phá những kiến thức xã hội, trình độ khoa học tiên tiến trên thế giới như là một đam mê, một trách nhiệm của một thanh niên trong thời đại mới.
“THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ QUẬN CẦU GIẤY”

“THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ QUẬN CẦU GIẤY”

         Nếu đứng về thành tích học tập và những gì tôi đã đạt được so với xã hội và một số quý vị trong hội trường này thì chúng tôi chỉ xin nhận ở mức độ khiêm tốn, nhưng ở vào hoàn cảnh gia đình tôi thì đó quả thực là một thành công lớn. Gia đình bên nội và bố tôi ở rất xa chúng tôi còn gia đình bên ngoại, mẹ tôi chỉ có hai anh em ruột. Từ gia đình một người bác ruột ở quê nghèo buộc phải về hưu trước thời hạn để có điều kiện gần gũi chăm sóc các con, các anh chị con của bác tôi sau đó đều đã đỗ đại học, có 2 người con đã phấn đấu học tiếp lên thạc sỹ và tiến sỹ ở nước ngoài. Gia đình bác tôi đã được đại diện gia đình hiếu học tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ về dự hội nghị và nhận giấy khen của Trung ương hội năm 2007. Mẹ tôi thường lấy tấm gương từ các anh chị và cuộc sống của những người dân nơi thôn quê để nuôi dưỡng tinh thần, ý thức học tập của chị em tôi. Từ một người mẹ đơn thân với đồng lương ít ỏi của một quân nhân chuyên nghiệp mẹ tôi đã truyền lửa và nghị lực cho chị em chúng tôi. Ngoài giờ làm việc mẹ tôi không quản nắng mưa, rét buốt, cần mẫn hàng đêm đưa chị em tôi tới những trung tâm, những lớp học để nâng cao kiến thức, hướng dẫn chị em tôi trên con đường học tập và hướng nghiệp. Tôi còn nhớ trong những năm chị em tôi học phổ thông, gia đình tôi hầu như  không được ăn cùng và đủ bữa, tất cả đều đơn giản,  nhanh gọn, mọi nhu cầu cho bản thân đều phải hạn chế để dành tiền tập trung cho mua sắm sách vở, tài liệu tham khảo.  Cũng rất may mắn cho chúng tôi là mẹ tôi được làm việc trong môi trường của  một trường đại học lớn trong quân đội trên địa bàn Cầu giấy, ở đó  rất coi trọng việc học tập và "học tập theo tinh thần của một người lính",  phong trào khuyến học, khuyến tài cũng  rất cao, hàng năm để động viên và tôn vinh con em trong đơn vị có tinh thần học tập tốt, đơn vị tổ chức nhiều đợt thi đua khen thưởng cho các cháu có nhiều thành tích học tập, chính ở trong những buổi giao lưu đó tôi đã học hỏi và học tập được rất nhiều tấm gương sáng vượt lên nghèo khó để học tập tốt. Mẹ tôi dù vẫn còn đang tại ngũ thực hiện nghĩa vụ của một quân nhân, nhưng vẫn cố gắng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chi hội trưởng khuyến học tại tổ dân phố. Từ ngày có phong trào khuyến học khuyến tài, các em nhỏ có nhiều thành tích xuất sắc tăng dần theo từng năm, mẹ tôi thường xuyên gần gũi, động viên và thực hiện công bằng việc thi đua khen thưởng sau mỗi năm học. chính những việc làm thiết thực đó đã làm gương khuyến khích tinh thần học tập, thi đua giữa các gia đình trong khu phố, động viên chúng tôi nỗ lực hết mình, vượt qua những thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần để có được kết quả học tập tốt nhất. Kết quả sau 12 năm học của tôi là 12 năm đều đạt giỏi xuất sắc, tốt nghiệp THPT loại giỏi và có hai giấy gọi vào đại học của hai trường đại học (khối A và khối D). Kết quả học tập của em tôi bốn năm sau là ngoài tấm bằng tốt nghiệp THPT loại giỏi, còn có thêm một tấm bằng tốt nghiệp THPT của nhà nước Pháp (em tôi học chương trình song ngữ) và rất quan trọng là giấy gọi vào đại học của trường Đại học Ngoại thương.
          Trong những năm học đại học, với sức trẻ của tuổi thanh niên và những ước mơ, hoài bão cần phải đạt được, tôi hiểu rằng muốn đạt được một trình độ chuyên môn cao thì phải tích lũy kiến thức rất nhiều và muốn tiếp cận và không bị lạc hậu với sự phát triển của thế giới thì bắt buộc phải có ngoại ngữ giỏi, bên cạnh đó là một người phụ nữ, tôi còn phải chịu áp lực làm một người vợ, làm mẹ và phụ giúp xây dựng kinh tế gia đình. Được sự đồng thuận, giúp đỡ của mẹ và ý chí quyết tâm, nghiêm túc trong học tập, tôi đã đăng ký cùng một lúc học hai trường đại học, vừa học kỹ thuật vừa học ngoại ngữ.  Trong những năm đầu đại học nhiều bạn bè của tôi đã phải bỏ giữa chừng để tập trung chỉ học một trường, bản thân tôi lúc đó cũng có phần nào dao động và phải chịu rất nhiều áp lực về thời gian và tiền bạc. An ninh mạng khi đó lại là một ngành học mới ở Việt Nam. Các thiết bị hiện đại và tài liệu học tập đều phải nhập từ nước ngoài, việc tìm kiếm, học, đọc, nghe và hiểu những kiến thức đó yêu cầu phải có trình độ tiếng anh chuyên ngành rất cao, đây quả thật là một thách thức rất lớn đối với bản thân tôi. Với ý chí phấn đấu tự lực, tự cường của một thanh niên tôi nhận thấy, nếu bây giờ khi đang còn trẻ, còn sức khỏe mà không cố gắng hết sức thì sau này dù có muốn cũng khó có thể thực hiện được. Vậy là tôi một lần nữa tôi lại phải lấy lại tinh thần và lên kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện bằng được những gì mình đã theo đuổi. Một ngày với mọi người là 06 giờ trên giảng đường còn với tôi lại phải gấp đôi.  Kết quả sau năm năm học tôi đã chính thức ra trường với hai tấm bằng đại học loại khá và được tuyển thẳng đi làm với mức lương tương đối cao ngay khi chưa được cấp bằng. Việc học thạc sỹ của tôi cũng được thực hiện ngay và song song với việc đi làm, sau 2 năm vừa làm, vừa học tôi đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án Thạc sỹ.  Bốn năm sau theo bước đi của tôi, em tôi  cũng đã ra trường với hai tấm bằng Đại học Ngoại thương,  một bằng về ngoại ngữ và một bằng về chuyên ngành kinh tế đối ngoại loại khá, Với thành tích trong những năm học phổ thông và đại học em tôi ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đã chính thức chinh phục được học bổng thạc sỹ toàn phần của một trường đại học danh tiếng trên thế giới của nước Cộng hòa Pháp, hiện tại em tôi đã hoàn thành khóa học và đang tiếp tục học thêm nữa để nâng cao kiến thức tại Pháp.
          Bản thân tôi hiện nay đã có gia đình và một con gái nhỏ, gần 30 tuổi với những kiến thức thiết thực mà tôi đã tích lũy được, tôi đã khẳng định được vị thế của một người thanh niên, một phụ nữ hiện đại. biết làm chủ cuộc sống của mình và cống hiến trí tuệ cho sự phát triển không ngừng của đất nước. Hiện tại với công việc là kỹ sư, chuyên gia tư vấn an toàn thông tin, tôi đã và đang góp phần việc bảo vệ tài sản thông tin – tài sản giá trị nhất của các khách hàng thuộc các khối chính phủ như các Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ công thương, Bộ Tài nguyên và môi trường; các khách hàng là các Ngân hàng lớn (VCB, Viettin bank, BIDV, MB,…) và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn (EVN, Petrolimex, VMS, VNPT,…). Trước đây, khi công nghệ, kỹ thuật tại Việt Nam còn chưa phát triển, những vấn đề liên quan đến ATTT chưa được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, ngày nay, khi đứng trước một loạt các tấn công và nguy cơ tấn công lớn, ví dụ như tấn công vào các báo mạng lớn như Dân trí, Việt Nam Net và các ngân hàng trong các năm vừa qua; đánh cắp tài khoản nhằm lộ thông tin khách hàng và thất thoát khoản tiền lớn tại các ngân hàng lớn như VCB trong năm vừa rồi, và gần đây nhất là vụ tấn công làm tê liệt hệ thống điều khiển bay tại các cảng hàng không,… khiến cho các tổ chức không khỏi lo ngại. Đồng thời, nhận thấy tầm quan trọng của ATTT, tháng 7/1026 vừa qua, nhà nước Việt Nam đã ban hành luật ATTT yêu cầu tất cả các tổ chức phải tuân thủ. Và tôi tự hào là cá nhân đồng hành cùng sự phát triển về ATTT của nhà nước Việt nam trong suốt những năm vừa qua.
         Tôi đã thắp sáng được ước mơ, hoài bão của mình trên con đường sự nghiệp, biết làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới và cải thiện cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình. Có được như ngày hôm nay tôi thực sự nói lời cảm ơn tới gia đình nhỏ của tôi là những tấm gương để tôi suốt đời phấn đấu thực hiện. Cảm ơn tinh thần học tập và phong trào khuyến học khuyến tài tại địa phương đã luôn kịp thời động viên nuôi dưỡng và khích lệ, giúp tuổi trẻ chúng tôi cố gắng phấn đấu để đạt được những kết quả tốt đẹp. Tôi cũng tự nhận thấy trách nhiệm từ đây của bản thân mình là phải tiếp tục phấn đấu học tập suốt đời vì sự phát triển không ngừng của xã hội và nguyện sẽ là tấm gương sáng trong gia đình và xã hội noi theo.
         
                                           Ths HOÀNG ÁI VÂN, chi hội KH 24 phường Yên Hòa
                                    Thạc sỹ quản lý kinh tế kỹ thuật, Chuyên gia tư vấn,
                                     đánh giá ATTT thuộc công ty Misoft.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học