Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 1272

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 348823

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 34051914

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Sổ Tay Khuyến Học - Tin tức

HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG KHƯƠNG TRUNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”

Thứ ba - 22/04/2025 23:01
Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài năm 2025 của Hội Khuyến học phường Khương Trung, được sự nhất trí của Hội Khuyến học quận Thanh Xuân và Đảng ủy, UBND phường Khương Trung; Ngày 17/4/2025, Hội Khuyến học phường Khương Trung tổ chức học tập Chuyên đề về “Học tập và làm theo Bác”.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học quận Thanh Xuân
và Thường trực Hội Khuyến học phường Khương Trung

 
      Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại Hội thảo “Khuyến học xanh - Vì sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội” về việc đổi mới hình thức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức; Hội Khuyến phường Khương Trung tổ chức học tập Chuyên đề về “Học tập và làm theo Bác” thay vì tổ chức học tập chuyên đề tại hội trường, Hội Khuyến học phường tổ chức cho cán bộ Ban Chấp hành Hội, Chi hội trưởng, Chi hội phó, hội viên khuyến học tiêu biểu của các Chi hội đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan quần thể Khu Di tích Phủ Chủ tịch, thể hiện sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các Chi hội và đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học phường Khương Trung. Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường mời các ông, bà là Bí thư Chi bộ các khu dân cư cùng tham gia để cấp ủy cơ sở hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài ở các khu dân cư, qua đó tạo điều kiện cho các Chi hội giải quyết tốt hơn các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền cơ sở khu dân cư trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn đại biểu Hội Khuyến học phường Khương Trung vào Lăng viếng Bác
 
     Với phong cách làm việc sâu sát, gần gũi cơ sở, bà Chu Thị Liên Hương - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Thanh Xuân; bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Thanh Xuân và bà Nguyễn Thị Minh Châu - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Thanh Xuân cùng tham gia viếng Lăng Bác, tham quan quần thể Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội Khuyến học phường Khương Trung.

Cán bộ, hội viên Hội Khuyến học phường Khương Trung dưới sự hướng dẫn
của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
     Chuyến tham quan được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và thành công tốt đẹp đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Ban Chấp hành đã liên hệ, hợp đồng với Ban Quản lý, Bộ Tư lệnh Lăng về nội dung chương trình. Các thành viên tham gia chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức. Đi trong nắng ấm ban mai và làn gió mát giữa Quảng trường Lăng Bác, ai cũng thấy xao xuyến, bồi hồi tưởng nhớ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, Vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Lời “Tuyên ngôn độc lập” Bác đọc ở Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2/9/1945 như vang vọng trong tâm khảm mỗi người: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đoàn cán bộ Hội Khuyến học phường Khương Trung thành kính dâng Bác
vòng hoa tươi thắm tri ân, tưởng nhớ công ơn trời bể của Người

     Thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn với công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học phường Khương Trung thành kính đặt vòng hoa trước Lăng, báo công và vào Lăng viếng Bác.
Đoàn viếng Lăng và tham quan chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Bác

     Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ Hội Khuyến học phường tiếp tục đi tham quan và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Phủ Chủ tịch. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Khu di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng, gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nơi đây lưu giữ những hiện vật, tư liệu quý báu, những câu chuyện có thật, phản ánh sinh động về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Người. Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc trên cương vị là Người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1954 đến 1969. Công trình được xây dựng từ thời Pháp, do Kiến trúc sư người Pháp gốc Đức thiết kế và phụ trách xây dựng (1900-1906). Toàn bộ toà nhà có trên 30 phòng, mỗi phòng được trang trí theo một phong cách riêng. Phủ Chủ tịch trở thành một trong những di tích lưu niệm về Người được Nhà nước xếp hạng là di tích đặc biệt quan trọng trong tổng thể Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Hiện nay, tòa nhà là nơi làm việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Đảng và Nhà nước ta vẫn được tiến hành trọng thể ở đây.

Đoàn cán bộ Hội Khuyến học phường đi tham quan Phủ Chủ tịch
 
     Tham quan khu di tích Nhà 54, mặc dù đã được nghe rất nhiều lần, thậm chí trong đoàn có không ít những người đã từng giảng dạy hay thuyết trình về việc Bác đã từ chối không ở Phủ Chủ tịch, mà Bác chỉ ở căn phòng nhỏ vốn là của nhân viên phục vụ, sau này Bác ở ngôi nhà sàn đơn sơ, nhưng khi nghe hướng dẫn viên dẫn chuyện, ai cũng vẫn thấy bùi ngùi và cảm động trước lối sống giản dị, khiêm nhường và đức tính hy sinh của Bác:
Như núi non cao tự dấu mình
Trong rừng xanh lá ghét hư vinh
Bác mong con cháu mau khôn lớn
Nối gót ông cha bước kịp mình”.
Di tích “Nhà 54”

      Tiếp đó, Đoàn đến tham quan di tích Nhà 54. Gọi là “Nhà 54” bởi đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958. Ngôi nhà này vốn là nơi ở của người thợ điện nằm trong khu vực dành cho các nhân viên phục vụ Phủ Toàn quyền Đông Dương trước đây. Nhà 54 là nơi đã gắn bó với cuộc sống đời thường của Người trong suốt 15 năm cuối cùng của cuộc đời.
     Nhà 54 gồm có ba phòng, phía giáp ao cá Bác Hồ là phòng làm việc và cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp khách, ở giữa là phòng ăn, cuối cùng là phòng ngủ. Mọi đồ dùng sinh hoạt của Người cùng với tài liệu sách, báo Người đang đọc và những món quà lưu niệm bạn bè quốc tế tặng Bác vẫn được giữ nguyên, xếp đặt gọn gàng, hợp lý và khoa học.
Căn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị và tiếp khách

     Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong Khu Phủ Chủ tịch, nhiều cuộc họp Bộ Chính trị đã được Người chủ trì tại căn phòng này. Phiên họp đặc biệt của Bộ Chính trị chính thức thông qua kế hoạch cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 1967.
     Đi trên “Đường Xoài hoa trắng nắng đu đưa”, được nghe những câu chuyện Bác đã căn dặn Thư ký Vũ Kỳ và các nhân viên trong Phủ Chủ tịch nên trồng xen kẽ cây xoài nhỏ vào giữa các cây lớn trong hàng xoài, mọi người bỗng hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Bác:
“Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”

Đoàn tham quan nghe hướng dẫn viên giới thiệu về “Đường Xoài”

 
     Chiêm ngưỡng “cây đa kiên trì”, nghe chuyện Bác hướng dẫn nuôi dưỡng rễ cây để tạo gốc mới cho cây trường tồn, ta mới thấu hiểu lời Bác dạy năm xưa:
“Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Cây đa kiên trì trong Khu di tích Phủ Chủ tịch

     Nhìn ngắm ngôi nhà sàn đơn sơ chỉ có hai tầng, với ba phòng nhỏ, ta lại ngẫm thấy Bác vĩ đại đến vô cùng. Phòng làm việc ở tầng một là nơi Bác thường làm việc với Bộ Chính trị, gặp cán bộ đầu ngành đến báo cáo công việc, đây cũng là nơi Bác tiếp thân mật một số đoàn khách trong nước và nước ngoài. Tầng trên có hai phòng nhỏ, là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Bác. Mỗi phòng rộng khoảng 10 m2, đủ chỗ để kê một chiếc giường, một bàn, ghế, tủ quần áo và giá sách; với những đồ dùng thật đơn sơ, giản dị là tấm chăn đơn, chiếc chiếu cói, cây quạt cọ và máy chữ. Trong phòng làm việc của Bác, nổi bật nhất là giá sách với hàng trăm cuốn sách, gồm các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn học nghệ thuật được viết bằng nhiều thứ tiếng, trong đó rất nhiều cuốn sách có bút tích của các tác giả kính tặng Bác. Những đồ vật giản dị này được nhà thơ Tố Hữu khắc họa trong trường ca “Theo chân Bác”:
“Nhà gác đơn sơ một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
Giường mây, chiếu cói, đơn chăn gối
Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn…”
     Bác ở và làm việc tại ngôi nhà này trong 11 năm. Hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, khác biệt với các công trình kiến trúc đồ sộ, bề thế, nhà sàn của Bác tại Phủ Chủ tịch trở nên hết sức gần gũi và quen thuộc với mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là với đồng bào vùng núi phía Bắc. Có thể thấy, việc Bác chọn ngôi nhà gỗ nhỏ bé, giản đơn, khi đã là nguyên thủ quốc gia là biểu tượng sinh động cho phong cách sống của một con người thanh tao, khiêm tốn, bình dị đạt đến độ mẫu mực và cảm hóa được tình cảm của con người.
Ngôi nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc
từ tháng 5/1958 đến tháng 9/1969

     Thăm ngôi nhà 67 - nơi Bác trút hơi thở cuối cùng, ai cũng thấy dưng dưng nghẹn ngào. Gọi là Nhà 67, bởi vào năm 1967, cuộc mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ ngày càng trở nên ác liệt, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác cùng các khu công nghiệp bị địch bắn phá ngày đêm. Trước tình hình đó, để bảo đảm an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã nhiều lần đề nghị làm một ngôi nhà nhỏ có thể tránh được bom bi, mảnh đạn để Người ở, nhưng Bác không đồng ý. Nhân một chuyến Bác sang thăm và làm việc tại Trung Quốc, Bộ Chính trị đã quyết định xây dựng ở phía sau Nhà sàn một ngôi nhà kiên cố đề phòng khi máy bay Mỹ bắn phá bất ngờ. Tuy nhiên, Bác không nhận ngôi nhà cho riêng mình mà quyết định sử dụng Nhà 67 làm nơi họp Bộ Chính trị, làm việc với các đồng chí Trung ương và các cán bộ phụ trách đầu ngành để bàn những vấn đề quan trọng của đất nước.
 
Đoàn viếng Lăng và tham quan chụp ảnh lưu niệm trước Tòa nhà Quốc hội
 
     Đến tháng 8 năm 1969, do sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng yếu đi, các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Bác đề nghị Người không lên xuống nhà sàn nữa mà ở hẳn trong Nhà 67 để chữa bệnh. Người đã chấp hành đề nghị này và từ ngày 18/8/1969 Người ở hẳn tại Nhà 67.
      Từ ngày 25/8/1969, Bác lâm bệnh nặng, diễn biến sức khỏe của Bác xấu đi nhiều, Bộ Chính trị đã quyết định Nhà 67 trở thành nơi điều trị bệnh cho Người. Các đồng chí trong Bộ Chính trị, cùng với các Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành, các chuyên gia nước ngoài, với nhiều các thiết bị y tế hiện đại nhất lúc đó đã được tập trung tại đây để chăm sóc và chữa bệnh cho Bác. Tuy nằm trên giường bệnh nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn làm việc. Hàng ngày, Bác vẫn nghe các đồng chí trong Bộ Chính trị báo cáo tình hình, công việc ở cả hai miền, Người vẫn đọc sách báo, bản tin, gửi điện mừng, tặng thưởng Huân chương, Huy hiệu cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và chiến đấu. Trước tình hình lũ lụt ở miền Bắc và Hà Nội đang dâng cao, Bác kiên quyết không di tản theo đề nghị của Trung ương, Người ở lại Thủ đô, mong muốn được gặp nhân dân trong ngày Lễ Quốc khánh, đồng thời nhắc nhở các đồng chí Trung ương phải quyết tâm giữ vững đê, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sản xuất. Bệnh tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn biến ngày một trầm trọng. Khi tỉnh dậy, Người muốn nghe một khúc dân ca, cô y tá Viện Quân y 108 Ngô Thị Oanh - người chăm sóc sức khỏe cho Bác đã nén lòng mình để hát bài “Bài ca người chiến sĩ quân y” theo làn điệu dân ca quan họ. “Người ơi…người ở đừng về…”. Cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng, chỉ có những trái tim thổn thức cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nghe xong, Bác xúc động tặng cô một bông hoa hồng. Đây chính là cảm hứng để 30 năm sau ngày Bác mất, nhạc sĩ Trần Hoàn viết ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” lay động lòng người.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trước khuôn viên Phủ Chủ tịch
     Nằm trong Nhà 67, nỗi nhớ quê hương, nhớ miền Nam vẫn canh cánh trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đề nghị được uống chút nước dừa. Như hiểu tấm lòng Bác, những người phục vụ đã hái quả trên cây dừa giống miền Nam trồng trước nhà sàn, lấy nước và cùi cho Bác dùng. Ngày 2/9/1969, bệnh của Bác diễn biến rất xấu và mỗi lúc một trầm trọng. Chiếc đồng hồ trong Nhà 67 đã dừng lại ở thời khắc 9 giờ 47 phút. Cũng thời khắc này, từ Nhà 67 truyền đến cho nhân loại nỗi đau “đời tuôn nước mắt”.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
     Ngôi nhà làm riêng cho Bác, nhưng Người chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình và là nơi chứng kiến những ngày đêm Bộ Chính trị, các đồng chí Trung ương, tập thể Giáo sư, Bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa cho Bác trong những ngày Người ốm nặng. Nơi đây đã chứng kiến những giờ phút nặng lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với non sông, đất nước. Từ Nhà 67, Bác thanh thản đi vào “thế giới người hiền”. Cùng với ngôi Nhà sàn đơn sơ, nơi đây mãi mãi là một trong những địa chỉ đỏ lưu dấu một Người con vĩ đại của dân tộc, nơi linh thiêng để mỗi người dân Việt Nam và muôn triệu người trên thế giới tìm về tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới.

Đoàn tham quan trong khu di tích theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên
     Mỗi thành viên trong đoàn tham quan của Hội Khuyến học phường Khương Trung dẫu đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song vẫn luôn muốn đến gần Người để cảm nhận ánh sáng nhân văn tỏa ra từ một nhân cách lớn, một tâm hồn vĩ đại, để gắng “lớn lên bên Người một chút”.
Đoàn tham quan chụp ảnh bên tượng Bác Hồ
ngồi làm việc dưới dàn hoa giấy ngoài trời trong khu Phủ Chủ tịch

 
     Khoảng thời gian lắng đọng, nhói lòng đối với mỗi người trong chuyến viếng Lăng Bác và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch là khi xem bộ phim về những ngày cuối cùng của Bác. Bộ phim cho chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất bình dị nhưng vô cùng vĩ đại. Bác đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Cả cuộc đời Bác là vì nước vì non. Bác sống cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son. Bác về với thế giới “Người hiền”, nhưng Bác còn sống mãi với non sông đất nước, với nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, với muôn đời con cháu dân tộc Việt Nam. Về thăm Bác hôm nay, chúng con - cán bộ, hội viên Hội Khuyến học phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cùng gọi mãi ngàn lần: “Bác ơi tim Bác mênh mông thế; ôm trọn non sông cả kiếp người”.
Hình ảnh Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước túc trực bên linh cữu Bác Hồ

     Những hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những di tích trong Phủ Chủ tịch đã gắn bó với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã mang đến cho cán bộ, hội viên Hội Khuyến học phường Khương Trung niềm xúc động sâu sắc, giúp cho mỗi người hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp lớn lao của Bác, cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là di sản vô giá Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta và nhân loại tiến bộ. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên Hội Khuyến học phường Khương Trung ra sức phấn đấu, rèn luyện, chung tay góp sức đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo hướng “Khuyến học xanh” vì sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội và của đất nước Việt Nam, để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp, sánh vai cùng các cường quốc 5 châu trên thế giới như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.
Đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tàng Hồ Chí Minh

     Buổi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan quần thể di tích Phủ Chủ tịch của Hội Khuyến học phường Khương Trung là sự đổi mới về hình thức hoạt động khuyến học, giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là tấm gương “Học tập suốt đời”, “Học không bao giờ cùng” của Người, để cùng nhau đoàn kết, xây dựng Hội Khuyến học phường Khương Trung ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
 
Tin bài và ảnh: HOÀNG ĐỨC SINH
Ủy viên BCH Hội Khuyến học phường Khương Trung, quận Thanh Xuân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học