Từng là cán bộ của ngành Công an Nhân dân và được nghỉ hưu theo chế độ, ông Trương Mạnh Tiến đã bắt tay ngay vào công tác mới. Sự nhiệt tình, năng nổ, tận tâm và trách nhiệm của ông đã lan tỏa đến những người làm công tác khuyến học. Ông là cán bộ khuyến học tiêu biểu để nhân dân phường Khâm Thiên, quận Đống Đa noi theo.
Trong những năm gần đây, Chi hội Khuyến học 14 phường Khâm Thiên, quận Đống Đa có nhiều biến chuyển tích cực và là một trong những Chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội Khuyến học phường đánh giá cao. Có được kết quả này, tôi muốn nói tới ông Trương Mạnh Tiến - Chi hội trưởng, một cán bộ khuyến học mẫn cán, tâm huyết và rất trách nhiệm.
Ông Trương Mạnh Tiến - Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học
Khu dân cư 14, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa Cùng công tác với ông Tiến nhiều năm nay, tôi thật sự quý mến ông. Nhà ông đối diện với Nhà sinh hoạt Khu dân cư 14, số 04 ngõ 165. Là một cán bộ Công an thành phố Hà Nội, ông nghỉ hưu từ năm 2018. Trong thời gian đầu mới nghỉ hưu, ông là một công dân nhiệt tình với công việc chung của Khu dân cư - Ngôi nhà thứ hai của ông trở thành địa chỉ đỏ của cán bộ cơ sở Khu dân cư, lúc thì chúng tôi nhờ ông bắc thang treo hộ khẩu hiệu trang trí, cờ hoa, có lúc lại nhờ ông tra hộ camera tìm ra “thủ phạm” vứt rác bậy. Đặc biệt, ông là một thành viên tích cực của đội văn nghệ của Chi hội Phụ nữ chúng tôi, với tay trống cái, trống con cự phách, nhiều lần nổi đình đám trên sân khấu, được bà con ngợi khen.
Năm 2021, ông Tiến được cấp ủy Chi bộ Khu dân cư tín nhiệm giới thiệu nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học 14. Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lại nhiệt tình với công tác được giao, ông Tiến nhanh chóng được mọi người tin yêu. Chi hội có 3 Tổ Khuyến học. Ông gặp gỡ các đồng chí tổ trưởng, tổ phó, trao đổi, tìm hiểu hoàn cảnh từng tổ; rồi ông tổ chức các cuộc họp cán bộ khuyến học, đề ra kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu phát triển hội viên hàng năm. Với các tổ có nhiều khó khăn, ông cùng tổ trưởng tới vận động những gia đình có con cháu học tập đạt nhiều thành tích tham gia Chi hội Khuyến học. Bằng lời lẽ chân thực, giản dị, ông được nhiều gia đình ủng hộ, tham gia, Chi hội của ông ngày một đông. Những ngày cuối hè, cuối năm là thời gian bận rộn của Chi hội Khuyến học: Triển khai công tác, khen thưởng các cháu học sinh khá, giỏi các cấp, học sinh có thành tích đạt giải Thành phố, Quốc gia, Quốc tế của Hội Khuyến học phường chỉ đạo, ông hướng dẫn các Tổ Khuyến học thu Giấy khen, rà soát cẩn thận từng trường hợp để lập danh sách khen thưởng. Ông cùng ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chi hội Khuyến học đến tận hãng Văn phòng phẩm Hồng Hà mua vở, bút để làm phần thưởng cho các cháu. Thấy hai ông vất vả đi lại, chúng tôi đề nghị ông phát thưởng bằng tiền mặt. Ông cười nói: “Vất vả chút ít nhưng có ý nghĩa, các ông bà ạ. Các cháu cầm tiền dễ tiêu xài quà bánh, gặp đồ ăn không an toàn là mình có lỗi trước. Được nhận những quyển vở sẽ khiến các cháu vui, vinh dự hơn nhiều…”. Cũng bởi vậy mà Chi hội Khuyến học chúng tôi thường phát thưởng cho các cháu học sinh bằng vở, bút. Với các cháu có thành tích cao trong học tập, ngoài phần thưởng của Hội Khuyến hoc phường, cuối năm trong ngày tổng kết công tác Chi hội Khuyến học 14, ông còn lựa chọn các cháu tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập để động viên, khen thưởng các cháu. Cũng bởi vậy mà phụ huynh học sinh trong Khu dân cư 14 rất phấn khởi.
Với các hội viên trong Chi hội Khuyến học, ông luôn quan tâm đến quyền lợi mọi người, thăm hỏi khi ốm đau, động viên khi gặp khó khăn. Những lời thăm hỏi ân cần của ông Chi hội trưởng đem đến cho các hội viên niềm vui, niềm tin vào công tác khuyến học. Trao đổi với tôi trong dịp đầu năm, ông nói: “Năm nay, mình phải tổ chức nhiều hoạt động phong phú hơn, ý nghĩa hơn, có thế mọi người mới hăng hái tham gia và công tác khuyến tài, khuyến học mới phát triển vững chắc”.
Ngoài nhiệm vụ của Chi hội Khuyến học, ông Trương Mạnh Tiến còn tham gia cấp ủy hai khóa liên tiếp. Từ ngày có ông tham gia, Nhà cộng đồng Khu dân cư 14 gọn gàng, ngăn nắp, đẹp đẽ hẳn lên, một phần do nhà ông gần Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhưng điều quan trọng là sự nhiệt huyết ở ông. Bất cứ buổi họp nào của cấp ủy, Chi bộ, Chi hội Khuyến học, v.v., ông đều đến trước quét dọn, sắp xếp bàn ghế và về sau cùng để thu dọn, lau chùi sạch sẽ. Tết năm nào cũng vậy, ông không quên sắm đào, quất, hoa quả thắp hương. Ông cũng khéo thật, đào hết tháng Giêng vẫn tươi rói, nở hoa rực rỡ, còn quất trĩu quả, vàng ươm, lộc non mơn mởn, hoa trắng lấm tấm lan tỏa hương thơm khắp căn phòng. Năm nay Nhà cộng đồng còn đẹp hơn bởi những dây cờ, cùng chiếc đèn lồng đỏ tươi mà mấy ngày trước Tết ông Tiến cùng Tổ bảo vệ đã trang trí.
Công tác xã hội bận rộn là vậy, nhưng ông còn là ông nội, ông ngoại của 6 cháu nhỏ sống chung cùng một mái nhà, mà ngày nào tôi cũng gặp ông chở các cháu đi học.
Ông Trương Mạnh Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học 14 của chúng tôi là như vậy đấy. Ông thật sự là người cán bộ hết lòng vì công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và luôn là tấm gương sáng mà chúng tôi quý mến, học tập.
Tin bài và ảnh: TRẦN QUANG MINH
Ủy viên BCH Chi hội Khuyến học 14, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền