Trong không khí tất bận, rộn ràng của những ngày cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khi nhà nhà, người người lo sắm Tết có một gia đình từ ông bà, bố mẹ đến các con, cháu lại chung một nỗi lo làm sao để trẻ em nghèo trong địa bàn phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng cháu nào cũng có Tết.
Suốt tuần nay, đại gia đình ông bà Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Tiến Dũng, ở 131 phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tối nào cũng nhộn nhịp cháu con. Tất cả đều mang cùng tâm nguyện dành một phần thu nhập của mình gom lại để đặt mua những mặt hàng thiết thực, rồi đóng gói chuẩn bị cho buổi trao quà Tết đầy ý nghĩa.
Gia đình ông bà Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Tiến Dũng (Số 131 phố Đại La)
trao quà Tết cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Trương Định
Bà Nguyễn Thị Hà hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Niềm đam mê công tác khuyến học dường như thấm sâu trong suy nghĩ và trái tim bà - người phụ nữ đầy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và với tấm lòng nhân hậu, bao dung.
May mắn hơn nữa bên cạnh bà có một người luôn ủng hộ, động viên và khuyến khích bà làm thật tốt công tác khuyến học, khuyến tài, công tác thiện nguyện đó là chồng bà - ông Nguyễn Tiến Dũng. Ngọn lửa đam mê khuyến học từ ông bà đã truyền sang các con, cháu trong nhà. Mỗi ngày cuối tuần hay những dịp Lễ, Tết, khi con cháu quây quần, bà hay kể chuyện ở Hội Khuyến học của mình, chuyện về những hoàn cảnh éo le, khốn khó của một số em học sinh và trăn trở tìm cách trợ giúp. Không ai bảo ai, các con cháu bà đều nhất tâm đóng góp, người ít, người nhiều, mỗi người một chút, bằng tất cả lòng thành mong muốn mang đến cho các em học sinh một mùa Xuân ấm áp và tràn ngập yêu thương.
Và chiều ngày 18 tháng 01 năm 2025, tại Nhà Sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư số 6 phường Trương Định, gia đình ông bà đã tổ chức buổi trao tặng 17 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 1 túi quà Tết đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trương Định nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Nhìn nét mặt rạng ngời của các em học sinh khi đón nhận những tình cảm yêu thương vô bờ bến của đại gia đình ông bà Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Tiến Dũng trước thềm năm mới, tôi thầm cầu mong Xuân mới Ất Tỵ sẽ mang thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với các thành viên của gia đình.
Tin bài và ảnh : NGUYỄN THỊ KHUYÊN
Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền