Sản phụ 14 tuổi đã mất vì nhiễm trùng quá nặng
- Thứ sáu - 03/02/2012 23:14
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Mùa Thị Nhu là sản phụ mới 14 tuổi (trong bài viết "Sản phụ 14 tuổi nguy kịch trên giường bệnh" đăng trên Dân trí ngày 13/1/2011), quê ở thôn Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, được cấp cứu ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Nhập viện quá muộn trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân khiến sản phụ Mùa Thị Nhu không qua khỏi
“Bác sĩ bảo do con tôi nhập viện muộn trong tình trạng ổ áp xe viêm quanh răng đã gây chảy mủ xuống cổ, trung thất rồi dẫn đến nhiễm trùng toàn thân. Mủ cũng tràn vào màn phổi gây thối hết một bên phổi trái nên không cứu được con nữa. Tối hôm qua tôi đã đưa con về để tổ chức mai táng”, anh Hua cho biết.
Trong suốt hơn 20 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, con dâu của anh Giàng A Hua đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ to lớn từ các nhà hảo tâm, với tổng số tiền giúp đỡ lên đến hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn không thể cứu được tính mạng của em Mùa Thị Nhu do nhập viện quá muộn. “Dù số con bé bạc mệnh, nhưng xin cho tôi được gửi lời cảm ơn đến mọi người đã chung tay ủng hộ cho bố con tôi trong suốt thời gian qua”, anh Giàng A Hua khẳng định.
Thế Nam