PHÒNG ĐỌC LÀNG HỒ KHẨU - NƠI GÌN GIỮ, TRAO TRUYỀN TRI THỨC, KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG VÀ LAN TỎA TÌNH YÊU ĐỌC SÁCH
- Thứ tư - 07/10/2026 19:52
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 8/10/2026, Phòng đọc làng Hồ Khẩu, phường Tây Hồ tròn 15 tuổi. 15 năm bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tri thức, nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ hơn 10.000 đầu sách mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, học tập và kết nối cộng đồng, nơi tình yêu sách được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phòng đọc làng Hồ Khẩu, phường Tây Hồ
Có những Thư viện được biết đến bởi quy mô lớn, kiến trúc hiện đại hay những bộ sưu tập đồ sộ. Nhưng cũng có những thư viện để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người không phải bởi diện tích hay những con số, mà bởi hơi ấm của tình người, bởi sự tận tâm của những người gìn giữ sách báo và bởi những giá trị văn hóa được bền bỉ vun đắp qua những tháng năm. Đối với tôi, Thư viện làng Hồ Khẩu ở phường Tây Hồ, Hà Nội chính là một nơi như thế.
Trong nhiều năm qua, tôi may mắn có nhiều dịp đến thăm, giao lưu và tặng sách cho thư viện. Mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận rõ hơn sức sống của một thiết chế văn hóa cộng đồng đang ngày ngày âm thầm gieo những hạt giống tri thức và lòng nhân ái vào lòng người.
Sau 15 năm xây dựng và phát triển, từ một phòng đọc khiêm tốn, Thư viện làng Hồ Khẩu hôm nay đã sở hữu hơn 10.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Thư viện mở cửa đều đặn 3 buổi mỗi tuần, trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân các khu dân cư 1, 2 và 3 của phường Bưởi, quận Tây Hồ (cũ), nay là phường Tây Hồ. Đặc biệt, mỗi dịp hè, thư viện còn mở cửa thêm các buổi tối để đón các em thiếu nhi đến đọc sách, sinh hoạt và tham gia các hoạt động bổ ích. Tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng tiếng lật sách tạo nên một không gian bình yên, khiến ai đến đây cũng cảm nhận được niềm hy vọng vào một thế hệ trưởng thành và lớn lên cùng văn hóa đọc.
Điều làm nên bản sắc của Thư viện làng Hồ Khẩu không chỉ là những giá sách đầy ắp, mà còn là sự sáng tạo không ngừng trong việc tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Những cuộc trưng bày báo Xuân, các buổi giới thiệu sách, giao lưu với bạn đọc, tập huấn về văn hóa đọc được tổ chức thường xuyên, giúp thư viện luôn là một không gian sống động chứ không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ sách.
Đặc biệt, Ban Chủ nhiệm thư viện đã xây dựng nhiều chương trình khuyến học rất thiết thực như mở lớp tiếng Anh, hướng dẫn kỹ năng sống cho thiếu nhi, chia sẻ phương pháp nuôi dạy con, tổ chức các buổi trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Những hoạt động ấy cho thấy thư viện không chỉ phục vụ việc đọc mà còn trở thành một trung tâm học tập cộng đồng đúng nghĩa, nơi mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy thông tin, tri thức, niềm vui và sự gắn kết.
Nhắc đến Thư viện làng Hồ Khẩu, tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt đối với bà Nguyễn Thị Tuyên, người phụ trách phòng đọc. Năm nay bà đã 75 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết của một người làm công tác thư viện bằng cả trái tim. Điều đáng quý ở bà không chỉ là sự tận tụy mà còn là tinh thần đổi mới, luôn trăn trở làm thế nào để có thêm nhiều người đến với sách.
Cùng với các hội viên người cao tuổi và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ trước đây, nay là phường Tây Hồ, bà đã thành lập Câu lạc bộ Cùng bạn đọc sách. Tại đây, những cuốn sách hay được giới thiệu, những câu chuyện đẹp được chia sẻ, những bài học quý trong cuộc sống được trao đổi chân thành giữa các thế hệ. Đó là một mô hình rất đáng trân trọng, bởi sách không chỉ được đọc mà còn được đối thoại, được lan tỏa và trở thành chất keo gắn kết cộng đồng.
Tôi vẫn nhớ trên kênh Cùng bạn đọc sách, ông Nguyễn Phương Khánh, một bạn đọc tích cực của thư viện từng chia sẻ rất tâm huyết về vấn đề: "Vì sao người cao tuổi cần đọc sách?". Câu trả lời không chỉ dành riêng cho người cao tuổi mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả chúng ta: đọc sách giúp con người giữ cho trí tuệ luôn minh mẫn, tâm hồn luôn rộng mở, tiếp tục học hỏi, tiếp tục cống hiến và tìm thấy niềm vui trong từng ngày của cuộc sống. Nhìn những đưa trẻ còn chưa biết chữ được cha mẹ dẫn vào thư viện cùng cô bác tuổi đã ngoài bảy mươi, tám mươi vẫn đều đặn đến thư viện đọc sách báo, trao đổi và học tập, tôi càng tin rằng văn hóa đọc và học tập suốt đời không có giới hạn về tuổi tác.
Đối với cá nhân tôi, mỗi lần đến với Thư viện làng Hồ Khẩu đều là một lần được tiếp thêm niềm tin vào sức mạnh của sách và sức mạnh của cộng đồng. Tôi luôn ngưỡng mộ bà Nguyễn Thị Tuyên cùng các cô, các bác trong Ban Chủ nhiệm thư viện - những người lặng lẽ cống hiến, không quản thời gian và công sức để gìn giữ một không gian văn hóa quý giá cho người dân địa phương. Chính sự tận tâm của các cô, các bác đã làm nên một thư viện giàu sức sống, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ bạn đọc.
Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện làng Hồ Khẩu, tôi xin gửi tới bà Nguyễn Thị Tuyên cùng toàn thể Ban Chủ nhiệm thư viện lời chúc mừng nồng nhiệt và lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe, minh mẫn, giữ mãi ngọn lửa yêu sách và tinh thần cống hiến đáng quý. Chúc các cô, các bác trong Ban Chủ nhiệm luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết và tiếp tục đồng hành cùng thư viện. Chúc Thư viện làng Hồ Khẩu ngày càng phát triển, có thêm nhiều đầu sách mới, nhiều hoạt động sáng tạo và ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc. Mong rằng nơi đây sẽ mãi là mái nhà chung là điểm hẹn văn hóa thân thuộc của người dân Tây Hồ, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đọc sách báo, tinh thần học tập suốt đời và góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, hiếu học, giàu bản sắc.
Mười lăm năm không ngừng phát triển là một chặng đường đáng tự hào với một thư viện cộng đồng. Tôi thực sự tin tưởng rằng, với những con người tận tụy như bà Nguyễn Thị Tuyên và tập thể Ban Chủ nhiệm, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương và tình yêu của bạn đọc, hành trình phía trước của Thư viện làng Hồ Khẩu sẽ còn có thêm nhiều thành tựu, mãi là nơi mang ánh sáng của tri thức, lan tỏa những giá trị từ những trang sách báo đến các gia đình, các thế hệ người dân Tây Hồ nói chung và ở làng Hồ Khẩu nói riêng.
Trong nhiều năm qua, tôi may mắn có nhiều dịp đến thăm, giao lưu và tặng sách cho thư viện. Mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận rõ hơn sức sống của một thiết chế văn hóa cộng đồng đang ngày ngày âm thầm gieo những hạt giống tri thức và lòng nhân ái vào lòng người.
Sau 15 năm xây dựng và phát triển, từ một phòng đọc khiêm tốn, Thư viện làng Hồ Khẩu hôm nay đã sở hữu hơn 10.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Thư viện mở cửa đều đặn 3 buổi mỗi tuần, trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân các khu dân cư 1, 2 và 3 của phường Bưởi, quận Tây Hồ (cũ), nay là phường Tây Hồ. Đặc biệt, mỗi dịp hè, thư viện còn mở cửa thêm các buổi tối để đón các em thiếu nhi đến đọc sách, sinh hoạt và tham gia các hoạt động bổ ích. Tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng tiếng lật sách tạo nên một không gian bình yên, khiến ai đến đây cũng cảm nhận được niềm hy vọng vào một thế hệ trưởng thành và lớn lên cùng văn hóa đọc.
Điều làm nên bản sắc của Thư viện làng Hồ Khẩu không chỉ là những giá sách đầy ắp, mà còn là sự sáng tạo không ngừng trong việc tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Những cuộc trưng bày báo Xuân, các buổi giới thiệu sách, giao lưu với bạn đọc, tập huấn về văn hóa đọc được tổ chức thường xuyên, giúp thư viện luôn là một không gian sống động chứ không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ sách.
Đặc biệt, Ban Chủ nhiệm thư viện đã xây dựng nhiều chương trình khuyến học rất thiết thực như mở lớp tiếng Anh, hướng dẫn kỹ năng sống cho thiếu nhi, chia sẻ phương pháp nuôi dạy con, tổ chức các buổi trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Những hoạt động ấy cho thấy thư viện không chỉ phục vụ việc đọc mà còn trở thành một trung tâm học tập cộng đồng đúng nghĩa, nơi mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy thông tin, tri thức, niềm vui và sự gắn kết.
Nhắc đến Thư viện làng Hồ Khẩu, tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt đối với bà Nguyễn Thị Tuyên, người phụ trách phòng đọc. Năm nay bà đã 75 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết của một người làm công tác thư viện bằng cả trái tim. Điều đáng quý ở bà không chỉ là sự tận tụy mà còn là tinh thần đổi mới, luôn trăn trở làm thế nào để có thêm nhiều người đến với sách.
Cùng với các hội viên người cao tuổi và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ trước đây, nay là phường Tây Hồ, bà đã thành lập Câu lạc bộ Cùng bạn đọc sách. Tại đây, những cuốn sách hay được giới thiệu, những câu chuyện đẹp được chia sẻ, những bài học quý trong cuộc sống được trao đổi chân thành giữa các thế hệ. Đó là một mô hình rất đáng trân trọng, bởi sách không chỉ được đọc mà còn được đối thoại, được lan tỏa và trở thành chất keo gắn kết cộng đồng.
Tôi vẫn nhớ trên kênh Cùng bạn đọc sách, ông Nguyễn Phương Khánh, một bạn đọc tích cực của thư viện từng chia sẻ rất tâm huyết về vấn đề: "Vì sao người cao tuổi cần đọc sách?". Câu trả lời không chỉ dành riêng cho người cao tuổi mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả chúng ta: đọc sách giúp con người giữ cho trí tuệ luôn minh mẫn, tâm hồn luôn rộng mở, tiếp tục học hỏi, tiếp tục cống hiến và tìm thấy niềm vui trong từng ngày của cuộc sống. Nhìn những đưa trẻ còn chưa biết chữ được cha mẹ dẫn vào thư viện cùng cô bác tuổi đã ngoài bảy mươi, tám mươi vẫn đều đặn đến thư viện đọc sách báo, trao đổi và học tập, tôi càng tin rằng văn hóa đọc và học tập suốt đời không có giới hạn về tuổi tác.
Đối với cá nhân tôi, mỗi lần đến với Thư viện làng Hồ Khẩu đều là một lần được tiếp thêm niềm tin vào sức mạnh của sách và sức mạnh của cộng đồng. Tôi luôn ngưỡng mộ bà Nguyễn Thị Tuyên cùng các cô, các bác trong Ban Chủ nhiệm thư viện - những người lặng lẽ cống hiến, không quản thời gian và công sức để gìn giữ một không gian văn hóa quý giá cho người dân địa phương. Chính sự tận tâm của các cô, các bác đã làm nên một thư viện giàu sức sống, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ bạn đọc.
Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện làng Hồ Khẩu, tôi xin gửi tới bà Nguyễn Thị Tuyên cùng toàn thể Ban Chủ nhiệm thư viện lời chúc mừng nồng nhiệt và lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe, minh mẫn, giữ mãi ngọn lửa yêu sách và tinh thần cống hiến đáng quý. Chúc các cô, các bác trong Ban Chủ nhiệm luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết và tiếp tục đồng hành cùng thư viện. Chúc Thư viện làng Hồ Khẩu ngày càng phát triển, có thêm nhiều đầu sách mới, nhiều hoạt động sáng tạo và ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc. Mong rằng nơi đây sẽ mãi là mái nhà chung là điểm hẹn văn hóa thân thuộc của người dân Tây Hồ, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đọc sách báo, tinh thần học tập suốt đời và góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, hiếu học, giàu bản sắc.
Mười lăm năm không ngừng phát triển là một chặng đường đáng tự hào với một thư viện cộng đồng. Tôi thực sự tin tưởng rằng, với những con người tận tụy như bà Nguyễn Thị Tuyên và tập thể Ban Chủ nhiệm, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương và tình yêu của bạn đọc, hành trình phía trước của Thư viện làng Hồ Khẩu sẽ còn có thêm nhiều thành tựu, mãi là nơi mang ánh sáng của tri thức, lan tỏa những giá trị từ những trang sách báo đến các gia đình, các thế hệ người dân Tây Hồ nói chung và ở làng Hồ Khẩu nói riêng.
Nguồn tin: TS.Vũ Dương Thúy Ngà
Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền