TIẾNG VỌNG GỌI ĐÒ .

20/11/2021. Không chỉ có một ngày tôn vinh Nhà giáo mà mỗi ngày Nhà giáo vẫn được tôn vinh . Vinh dự , tự hào nghề ta đã chọn , hãy từng ngày sống như đóa hoa thơm . Kính tặng các bạn tôi bài thơ nhân dịp tháng tri ân Nhà giáo !
TIẾNG VỌNG GỌI ĐÒ .
 
 
      TIẾNG VỌNG GỌI ĐÒ .
              ************
 
Tôi viết về nghề, Nhà giáo tôi yêu ,
Rất sáng ngời, thanh cao, giản dị .
Gieo chữ , ươm mầm cho mùa vàng trĩu hạt, 
Ân nghĩa tình đời, muôn thuở chẳng phai .
 
Tôi đã chọn nghề - Nhà giáo, tôi yêu,
Với tất cả đam mê, bến yêu thương bục giảng .
Nắng sớm , mưa chiều miệt mài trang giáo án, 
Lặng lẽ, âm thầm chở những chuyến đò ngang .
 
Nhà giáo tôi yêu, nghề tôi đã chọn,
Trang sách cuộc đời dẫn bước ta đi .
Từ những tiếng ru à ơi thuở lọt lòng ,
Tiếng bập bẹ gọi cha, gọi mẹ ...
 
Vui tới trường thày, cô dạy chữ,
Ghép từng vần , tiếng gọi quê hương .
Lá cờ đỏ sao vàng, tên Tổ quốc, 
Mảnh đất hình chữ S thân yêu.
 
Thày, cô dạy ta bao điều kỳ diệu, 
Chắp cánh ước mơ xây dựng cuộc đời.
Trời tỏa nắng trên dòng sông xanh thẳm, 
Núi non cao ôm ấp dải sơn hà.
 
Yêu cây lúa hóa thân từ hạt thóc.
Yêu cánh đồng bát ngát màu xanh.
Yêu giọt mồ hôi cha mẹ, rơi thánh thót 
Yêu tháng ngày, trôi như gió như mây.
 
Mặc dòng đời, theo thời gian xuôi ngược,
Nắng cứ vàng, dòng sông vẫn chảy xuôi.
Ta vẫn miệt mài, bình yên bên bục giảng, 
Bên nụ cười, ánh mắt của trò yêu.
 
Rồi một ngày ta bình yên, lặng lẽ,
Rời mái trường, rời bục giảng thân quen.
Con sông xưa bao chuyến đò cập bến,
Vẫn vọng tiếng gọi đò, lấp loáng bến sông ...!
 
                   Hà Nội, ngày 22/11/2021
                     Nguyễn Thị Lệ Hằng
       
 Phó Chủ tịch HKH huyện Phú Xuyên