THƠ TẾT QUÝ MÃO

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, cộng tác viên Phùng Việt Hùng lại có những cảm xúc đặc biệt về về năm mới. Chùm thơ tết Quý Mão 2023 chính là cảm xúc của ông:
THƠ TẾT QUÝ MÃO
1. MỪNG XUÂN MỚI
              Đẹp quá! Xuân sang rực ánh hồng
              Xuân “choàng áo mới” sáng non sông
              Núi đồi Tây Bắc cam sai quả
              Đồng đất Cửu Long lúa trĩu bông
              Phú Quốc cất cao câu nội lực
              Hạ Long vang vọng tiếng thành công
              Bắc, Nam rộn rã mùa chim én
              Đẹp quá! Xuân sang rực ánh hồng.

2. SỚM XUÂN
              Em ơi tuyệt quá, đào phai nở
              Lóng lánh sương mai đến tự tình
              Chắc hẳn tâm đầu và ý hợp
              Gọi thơ, gọi nhạc, gọi bình minh!

3. SEN HỒ TÂY
              Nhớ một đêm hè qua thủ đô
              Dâm Đàm nhẹ lướt bản tăng-gô
              Gió nam vuốt tóc-đùa em “chút”
              Mà đã hương sen bát ngát hồ!

4. TẶNG BÁO AN NINH THỦ ĐÔ
              Công an “Thành phố vì hòa bình”
              Ươm vạn mầm xuân nảy sắc xinh
              Ai cũng toàn tâm vì sắc ấy
              THỦ ĐÔ mãi mãi vững AN NINH!

5. NỤ XUÂN
              Én đã đưa thoi dệt tháng Dần
              Cỏ cây đã hát khúc thanh tân
              Tim anh đã đậu vườn em đó
              Để nụ hôn đầu tuyệt sắc xuân!

6. HOA CỎ
              Sao cứ phải đào, phải mai mới nên Xuân nhỉ?
              Hoa cỏ dại bên đường chẳng lẽ lại không Xuân
              Gió xuân quên đung đưa, em chỉ lặng thầm thôi đấy
              Sắc hoang sơ đáng giá vô ngần!

7. HỒN ĐÁ
              Biển ơi, sao đảo đẹp vô ngần
              Đảo ngát hương tình, níu bước chân
               Ai khéo đặt tên Hòn Trống Mái
              Thổi hồn cho đá dạt dào Xuân!
 
8. CHUYỆN XUÂN QUÝ MÃO
              Tết “ Con Mèo” rồi đó anh
              Mắt tinh, tai thính, chân nhanh tuyệt vời
              Người ta “ số hóa” khắp nơi
              Mình đừng chậm trễ, xa rời, thờ ơ!

9. HƯƠNG ĐỒNG
              Gió xuân đùa chút, lay vai áo
              Đào bích làm duyên, khép cánh hờ
              Ruộng cạn, em rằng:đâu đã Tết
              Đầu trần, chân đất lại càng Thơ!   

                                       PHÙNG VIỆT HÙNG
                                     xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất