ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM - VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2026 TỔ DÂN PHỐ 22, 23 PHƯỜNG KIM LIÊN
- Thứ tư - 30/09/2026 14:47
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tối ngày 25/9/2026, tại khuôn viên Trường Tiểu học Phương Mai, liên Tổ dân phố 22 và 23 phường Kim Liên đã long trọng phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu năm 2026” dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Đêm hội Trăng rằm
- Vui Tết Trung thu năm 2026” với các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn
- Vui Tết Trung thu năm 2026” với các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn
Thực hiện chủ trương nhất quán và sâu sắc của Đảng, Nhà nước cùng các cấp chính quyền về việc chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; đồng thời mong muốn mang đến một không gian văn hóa truyền thống bổ ích, ý nghĩa; Tối ngày 25/9/2026, tại khuôn viên Trường Tiểu học Phương Mai, liên Tổ dân phố 22 và 23 phường Kim Liên đã long trọng phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu năm 2026” dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Tổ dân phố. Đây là hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, động viên các em bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi.
Đêm hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu quý mến, thể hiện sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với thế hệ tương lai. Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Tâm - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 22; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 23. Đặc biệt, đêm hội vô cùng xúc động và tự hào khi được đón tiếp Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Loan - biểu tượng cao quý của lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng. Cùng dự còn có các ông, bà là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng các Tổ dân phố 22, 23, đại diện các Chi hội đoàn thể: Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, đông đảo các bậc phụ huynh và hàng trăm em nhỏ thiếu niên, nhi đồng đổ về tham dự trong niềm hân hoan rạng rỡ.
Ngay từ chập tối, bầu không khí tại sân trường Tiểu học Phương Mai đã vô cùng náo nhiệt và tràn ngập sắc màu của lồng đèn ông sao, đèn kéo quân cùng những tiếng trống lân rộn rã. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với kịch bản được dàn dựng công phu, phong phú và hấp dẫn.
Đêm hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu quý mến, thể hiện sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với thế hệ tương lai. Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Tâm - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 22; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 23. Đặc biệt, đêm hội vô cùng xúc động và tự hào khi được đón tiếp Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Loan - biểu tượng cao quý của lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng. Cùng dự còn có các ông, bà là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng các Tổ dân phố 22, 23, đại diện các Chi hội đoàn thể: Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, đông đảo các bậc phụ huynh và hàng trăm em nhỏ thiếu niên, nhi đồng đổ về tham dự trong niềm hân hoan rạng rỡ.
Ngay từ chập tối, bầu không khí tại sân trường Tiểu học Phương Mai đã vô cùng náo nhiệt và tràn ngập sắc màu của lồng đèn ông sao, đèn kéo quân cùng những tiếng trống lân rộn rã. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với kịch bản được dàn dựng công phu, phong phú và hấp dẫn.

Đông đảo nhân dân và các em thiếu nhi tham gia, ai cũng phấn khởi
Mở đầu đêm hội là tiết mục múa lân sư rồng đặc sắc với những điệu múa uyển chuyển, dứt khoát, mang đậm màu sắc dân gian, khiến các khán giả nhí không khỏi trầm trồ, hò reo thích thú. Tiếp theo đó, các em nhỏ được đắm mình vào không gian âm nhạc qua các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính đội văn nghệ thiếu nhi của hai tổ dân phố biểu diễn.
Điểm nhấn đầy ắp tiếng cười của đêm hội là màn giao lưu đầy hóm hỉnh cùng chú Cuội, chị Hằng và ông Địa nơi các em được tham gia vào các trò chơi tập thể, cá nhân, trò chơi gắn kết sự thấu hiểu trong gia đình, nhận về những phần quà xinh xắn. Khép lại chương trình là nghi thức phá cỗ trông trăng truyền thống, tất cả các em đều được chia bánh kẹo, thắp đèn rước đèn quanh sân trường trong sự hòa nhịp của những bài hát Trung thu quen thuộc.
Thành công lớn nhất của đêm hội chính là những giá trị tinh thần và niềm vui trọn vẹn trao lại cho các em trước khi ra về. Ban Tổ chức đã chu đáo chuẩn bị và trao tận tay từng suất quà ấm áp đến mỗi gia đình, cùng những phần thưởng ý nghĩa cổ vũ cho tinh thần năng động, mạnh dạn tham gia trò chơi của các em. Không dừng lại ở đó, niềm vui ấy còn được lưu giữ vẹn nguyên qua những tấm hình kỷ niệm rạng rỡ chụp tại khu vực photobooth. Đây sẽ là những ký ức tuổi thơ vô giá, minh chứng cho một mùa Trung thu tràn ngập tình yêu thương và sự chăm lo chu đáo của liên Tổ dân phố 22 và 23.
Đặc biệt, sự hiện diện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Loan cùng các đồng chí cán bộ, đại diện cho các đoàn thể chính trị đã làm cho đêm hội thêm phần ấm áp và giàu tính giáo dục. Hình ảnh người Mẹ Việt Nam Anh hùng vĩ đại ngồi bên cạnh thế hệ măng non trong đêm hội trăng rằm là minh chứng sống động cho truyền thống "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc. Sự quan tâm này chính là nguồn động viên tinh thần vô giá, nhắc nhở các em luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Để có được một chương trình quy mô, chu đáo và thành công rực rỡ như vậy, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, các đồng chí đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân Tổ dân phố 22 và 23. Từ việc lên ý tưởng, chuẩn bị từng phần quà, trang trí sân khấu cho đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự chung tay đóng góp về cả vật chất lẫn tinh thần, cùng hiệu ứng lan tỏa từ tinh thần trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo nên một đêm Trung thu không chỉ vui tươi, an toàn tuyệt đối mà còn đong đầy tình làng nghĩa xóm, thắt chặt thêm sợi dây gắn kết cộng đồng.
Điểm nhấn đầy ắp tiếng cười của đêm hội là màn giao lưu đầy hóm hỉnh cùng chú Cuội, chị Hằng và ông Địa nơi các em được tham gia vào các trò chơi tập thể, cá nhân, trò chơi gắn kết sự thấu hiểu trong gia đình, nhận về những phần quà xinh xắn. Khép lại chương trình là nghi thức phá cỗ trông trăng truyền thống, tất cả các em đều được chia bánh kẹo, thắp đèn rước đèn quanh sân trường trong sự hòa nhịp của những bài hát Trung thu quen thuộc.
Thành công lớn nhất của đêm hội chính là những giá trị tinh thần và niềm vui trọn vẹn trao lại cho các em trước khi ra về. Ban Tổ chức đã chu đáo chuẩn bị và trao tận tay từng suất quà ấm áp đến mỗi gia đình, cùng những phần thưởng ý nghĩa cổ vũ cho tinh thần năng động, mạnh dạn tham gia trò chơi của các em. Không dừng lại ở đó, niềm vui ấy còn được lưu giữ vẹn nguyên qua những tấm hình kỷ niệm rạng rỡ chụp tại khu vực photobooth. Đây sẽ là những ký ức tuổi thơ vô giá, minh chứng cho một mùa Trung thu tràn ngập tình yêu thương và sự chăm lo chu đáo của liên Tổ dân phố 22 và 23.
Đặc biệt, sự hiện diện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Loan cùng các đồng chí cán bộ, đại diện cho các đoàn thể chính trị đã làm cho đêm hội thêm phần ấm áp và giàu tính giáo dục. Hình ảnh người Mẹ Việt Nam Anh hùng vĩ đại ngồi bên cạnh thế hệ măng non trong đêm hội trăng rằm là minh chứng sống động cho truyền thống "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc. Sự quan tâm này chính là nguồn động viên tinh thần vô giá, nhắc nhở các em luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Để có được một chương trình quy mô, chu đáo và thành công rực rỡ như vậy, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, các đồng chí đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân Tổ dân phố 22 và 23. Từ việc lên ý tưởng, chuẩn bị từng phần quà, trang trí sân khấu cho đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự chung tay đóng góp về cả vật chất lẫn tinh thần, cùng hiệu ứng lan tỏa từ tinh thần trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo nên một đêm Trung thu không chỉ vui tươi, an toàn tuyệt đối mà còn đong đầy tình làng nghĩa xóm, thắt chặt thêm sợi dây gắn kết cộng đồng.

Các đại biểu và các em thiếu nhi tham dự "Đêm hội Trăng rằm"
“Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu năm 2026” của liên Tổ dân phố 22 và 23 phường Kim Liên không chỉ đơn thuần mang đến niềm vui, tiếng cười cho các cháu thiếu niên, nhi đồng mà còn mang một ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hoạt động này đã góp phần mạnh mẽ vào việc tăng cường tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa các gia đình trong khu dân cư. Qua đó, cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường sống văn hóa, lành mạnh, an toàn và thân thiện, nơi trẻ em được ưu tiên phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn.
Một mùa Trung thu nữa lại khép lại, những chiếc đèn ông sao có thể đã cất đi, nhưng những tiếng cười ròn rã, những ánh mắt háo hức cùng những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp nghĩa tình của đêm hội sẽ còn mãi trong tâm trí của các cháu thiếu niên, nhi đồng Tổ dân phố 22 và Tổ dân phố 23 phường Kim Liên, trở thành hành trang nâng bước các em trưởng thành và phát triển.
Một mùa Trung thu nữa lại khép lại, những chiếc đèn ông sao có thể đã cất đi, nhưng những tiếng cười ròn rã, những ánh mắt háo hức cùng những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp nghĩa tình của đêm hội sẽ còn mãi trong tâm trí của các cháu thiếu niên, nhi đồng Tổ dân phố 22 và Tổ dân phố 23 phường Kim Liên, trở thành hành trang nâng bước các em trưởng thành và phát triển.
Nguồn tin: Phường Kim Liên
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền