THƯƠNG LẮM SÀI GÒN ƠI !

Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Phú Xuyên
Đường phố Sài Gòn những ngày giãn cách phòng chống dịch Covid 19
THƯƠNG LẮM SÀI GÒN ƠI !
Cả Sài Gòn nhiều đêm không ngủ ,
Những ngọn đèn trực chốt thức thâu đêm .
Anh lính trẻ nén lòng sau đêm dài chống dịch ,
Để lại sau lưng nỗi nhớ quê nhà .
Vất vả gian nan cùng đồng đội ,
Xông pha vào tâm dịch ,cứu dân.
Cào xé vào đêm tiếng còi xe , chuyển viện.
Nghe đắng lòng , thương lắm Sài Gòn ơi !
Mặt trận thời bình, không tiếng súng ,
Giành giật từng giây , cứu sinh mệnh con người .
Vượt qua bão giông ngày Sài Gòn lâm bệnh ,
Bác sỹ tuyến đầu , giấu nước mắt vào tim .
Dịch lan tràn , càn quét khắp nơi nơi ,
Những góc phố , xóm nghèo dân còn khổ .
Rớt vào đêm tiếng thở dài não nuột .
Ai oán , buồn , kiếp người quá mong manh ...
Đời quá ngắn, thương nhau lòng nhân ái ,
Thấm đẫm tình người "Chị ngã em nâng".
Yêu thương cho đi , hạnh phúc sẽ trở về .
Qua giông bão , trời bình yên trở lại .
Thương yêu lắm những con người thiện nguyện ,
Chia áo , nhường cơm , trao gửi tấm lòng .
Mắt thâm quầng , tay run run , xúc động ,
Cố lên nào , cùng nhau nắm chặt tay .
Sài Gòn ơi , bao đau thương nhưng không chùn bước .
Ráng vượt qua giông bão cuộc đời .
Cả nước đồng lòng hướng về miềm Nam ruột thịt ,
Sức mạnh tình người , quyết thắng trận ,Sài Gòn ơi !

                                                 Hà Nội , ngày 3/8/2021
                                                  Nguyễn Thị Lệ Hằng