THƠ XUÂN GIÁP THÌN

MƠ XUÂN TÌNH


MƠ XUÂN TÌNH
 
Xuân về hương sắc hoa … say
Cái hay, cái đẹp tràn bầy … miên man
Hòa vào lễ hội dân gian …
Trai tài, gái sắc, ngập tràn … niềm vui.

 
Đào Mai Xuân sắc đương vui …
Bỗng nàng lui tới bùi ngùi … né đi
Khuôn trăng nét ngọc ai bì …
Thướt tha dáng liễu lướt đi mỹ miều.

 
Nàng xinh duyên dáng yêu kiều
Con tim xao xuyến, trót siêu … tấm lòng
Tình trong … những ước cùng mong
Xe hoa đón rước … về chung một nhà.

 
Nàng thì đâu hiểu lòng ta …
Điệu đà xem hội, ngắm hoa, vui đùa …
Sắc nàng … hoa phải hờn thua
Duyên nàng … thơ cũng hạ thưa, cạn từ.

 
Hội tàn, đây cứ ngần ngừ …
Tâm xui ở lại, khước từ … bước đi
Dùng dằng chưa biết làm gì …
Bóng nàng đã khuất, nối hút tầm.

 
Xuân tình ở lại trong tâm …
Mơ nàng … dạ cứ âm thầm xuyến xao
Đường về như giấc chiêm bao
Xôn xao từng bước, đợi … vào Hội sau./.

 
Tác giả: Trần Văn Tư