VÌ SAO TRỤC QUẢ ĐỊA CẦU BỊ NGHIÊNG

Đoàn thanh tra của Sở giáo dục đến một trường trung học. Sau khi dự giờ ở một lớp học, ngài thanh tra chỉ vào quả địa cầu trên bàn giáo viên và hỏi một học sinh:
VÌ SAO TRỤC QUẢ ĐỊA CẦU BỊ NGHIÊNG
      - Này em, tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?
      Cậu học sinh đứng dậy, mặt tái mét, trả lời:
      - Dạ, thưa...Không phải em làm đâu ạ! khi em bước vào lớp, quả địa cầu đã bị nghiêng như thế rồi...! Có các bạn khác đây làm chứng ạ!
      Một số học sinh khác lên tiếng:
      - Dạ thưa ...đúng như vậy! Không phải bạn ấy làm đâu ạ. Khi thầy giáo mang quả địa cầu đến, tụi em đã thấy nó bị nghiêng từ trước rồi...
      Thanh tra lắc đầu quay sang hỏi thầy giáo:
      - Thưa thầy giáo, tôi chỉ hỏi "vì sao quả địa cầu lại nghiêng..." mà không một học sinh nào trả lời được. Thế nghĩa là thế nào?
      Thầy giáo cũng bối rối:
      - Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.
      Ngài thanh tra đến thẳng phòng hiệu trưởng và hỏi:
      - Thưa thầy hiệu trưởng, tôi chỉ hỏi "vì sao quả địa cầu lại nghiêng..." mà cả giáo viên và học sinh của trường đều không trả lời được. Thế nghĩa là thế nào?
      Thầy hiệu trưởng trả lời:
      - Các anh thông cảm cho...Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên, tạm thời, chúng tôi chỉ có thể trang bị đồ dùng dạy học ở mức độ ấy thôi! 
      Bác thanh tra quả là kỹ tính, quả địa cầu nó nghiêng một chút có sao đâu, chịu khó kê lên một tí là nó thẳng ngay thôi mà. Đất nước mình còn nghèo, thôi thì dùng tạm chứ mua quả mới làm gì phải không các bác? Trên đời này còn bao nhiêu thứ nghiêng đã có chết ai đâu ạ?

                                                        PHAN LẠC SẮC (Sưu tầm)