THƠ - QUÊ TÔI

QUÊ TÔI
 
Quê tôi đó - mặn nồng yêu tha thiết,
Bên Nhị Hà vẫn đỏ nặng phù sa.
Dòng sông lượn quanh co như dải lụa,
Ôm xóm làng qua câu hát dân ca.
 
Triền đê lớn in dấu chân thuở nhỏ,
Gió chiều đưa vọng tiếng sáo ngân nga.
Ngô vào vụ , bờ  dâu non xanh mướt,
Sóng thì thầm kể chuyện những ngày qua.
 
Mẹ gánh nước bóng đổ dài trên bến,
Cha ra đồng khi nắng sớm vừa lên.
Đò gọi tiếng sang sông phiên chợ sớm,      
Khói lam chiều phơ phất mái tranh quen.
 
Quê hương ấy - trái tim tôi ở đó,
Dẫu mai này đi khắp nẻo đường xa.
Vẫn nhớ mãi dòng sông Hồng gợn sóng,
Chở yêu thương về bến tuổi thơ ta.
 
Ngày Mồng 2 Tết (ngày 18/02/2026)
Tác giả: HUYỀN NHƯƠNG
Phường Thanh Xuân