THƠ - HƯƠNG ĐỜI THƠM MÃI

HƯƠNG ĐỜI THƠM MÃI

(Ngọc Mai Viết cho Xuân 56)

Đã sang bến nửa chiều Xuân,
Mà sao vẫn thấy tình ngân ngấn đầy.
Với nghề tâm huyết mê say,
Truyền trò tri thức điều hay cuộc đời.
Gia đình chẳng lúc nào ngơi,
Mẹ già kính giấc mắt cười vui loan.
Cơm ngon canh ngọt đàng hoàng,
Chồng con ấm bụng chứa chan nghĩa tình.
Với thơ cảm xúc lung linh,
Tứ vần đan ngọt hương tình mùa quê.
Chẳng ngơi nghỉ giấc đam mê,
Thơ ca kết nối bạn bè muôn phương.
Vẫn ham du khắp nẻo đường,
Tìm bao mới lạ tìm hương gửi đời.
Vẫn say chẳng bỏ cuộc chơi,
Tưng bừng cảm xúc rạng ngời vóc xinh.
Vẫn luôn chung thuỷ với mình,
Nhân văn gìn giữ - Đức tình dựng xây.
Yêu đời yêu bạn mê say,
Gia đình yêu trọn đời đầy tiếng thơm.
Tác giả: Ngọc Mai
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Liên Trung, xã Ô Diên