TẤM LÒNG NGƯỜI KHUYẾN HỌC

Tiến tới Đại hội lần thứ 5 Hội khuyến học Hà Nội, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng gửi tới bạn đọc bài thơ viết về những người làm khuyến học
TẤM LÒNG NGƯỜI KHUYẾN HỌC
                      TẤM LÒNG
             NGƯỜI KHUYẾN HỌC
Theo chân anh tôi bước vào ngõ nhỏ,
Mái nhà tranh nép dưới hàng cây.
Thiên lý trước sân, nồng nàn hương tỏa ,
Tiếng chim ca ríu rít trên cành.
Cô gái nhỏ mắt đen tròn e thẹn,
Nép bên bà, nhìn khách lạ đến thăm.
Thương em sau khi sinh chưa một lần gặp mẹ,
Mẹ vừa sinh con, lại ngơ ngẩn lang thang.
Ông bà nuôi em bằng tấm lòng người mẹ,
Phận hẩm hiu không biết bố là ai.
Chắt chiu từng miếng cơm bà búng mớm,
Theo tháng ngày em cũng lớn khôn.
Thương ông bà, giờ đã già sức yếu
Vừa học, vừa giúp bà em cố gắng vươn lên
Vượt qua kỳ thi em đỗ vào đại học
Nguyện vọng đạt rồi nhưng chồng chất khó khăn .
Ngày nhập học đến rồi mắt em rưng rưng lệ,
Em chẳng có gì ngoài mơ ước bay xa.
Thoát cái nghèo chỉ bằng con đường học,
Nắm chặt bàn tay em thầm quyết vượt qua.
Những con đường in dấu chân người Khuyến học
Dẫu gian nan, sỏi đá gập gềnh
Anh tìm đến nơi ta cần đến
Tiếp sức cho em ý chí cuộc đời.
Tặng cho em gói học bổng ân tình
Tìm giúp cho em nơi ăn, chốn ở
Kêu gọi tình thương lan tỏa cộng đồng
Nâng cánh ước mơ cho em tới giảng đường.
Làm Khuyến học rất đơn sơ, mộc mạc,
Chỉ cần một tấm lòng nhân hậu, thiện lương.
Gương sáng, chí bền xây lâu đài Khuyến học,
Cho cuộc đời hạnh phúc được nhân lên.

                          Hà Nội , tháng 9 năm 2020
                        Nguyễn Thị Lệ Hằng