MÙA THI

Kỳ thi xen giữa hai mùa dịch! Đó là cảm xúc của tác giả Vũ Minh Hoàng.
Mùa thi xen giữa hai mùa dịch (Ảnh Nữ Vương)
             MÙA THI
Đã hai năm rồi khi hè sang,
Covid bùng lên trong nắng vàng:
Phượng đỏ lơ thơ, trường lớp vắng,
Tiếng ve xao xác, bóng trò không!
 
Em ở nhà ôm theo “cánh sóng”,
Say sưa với zoom và edu,
Kỳ thi xen giữa hai mùa dịch,
Không cản được em, Quyết tiến lên!
 
Thầy biết các em luôn ngóng trông,
Ngày thi, ngày hội bao người mong!
Mười hai năm học xây mộng đẹp,
Chọn trường, lập nghiệp sẽ sao đây?
 
Thế rồi năm học cũng sang ngang,
Cập bến, mùa thi đạt An toàn.
Qua hè em được lên lớp mới,
Hạnh phúc trào dâng,Việt Nam ơi!
 
                    Tháng 8-2021
               VŨ MINH HOÀNG

Chi hội trưởng chi hội khuyến học số 10
  Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội