CHÀO HẠ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG - Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Phú Xuyên
CHÀO HẠ
                   CHÀO HẠ !
Xin gửi vào chiều chút suy tư mùa hạ ,
Cơn gió giao mùa man mác nhớ nhung .
Giọt nắng chiều hè chao nghiêng, sóng sánh ,
Đôi mắt đượm buồn , nhìn áng mây trôi .
Bóng chiều rơi , nắng hong vàng nỗi nhớ ,
Hoa phượng rơi , đỏ thắm sân trường .
Cô trò nhỏ nâng niu cánh phượng ,
Giấu vào trong trang sách , mắt xa xăm .
Nhặt kỷ niệm ươm vào trong ký ức ,
Tiếng ve kêu thấp thoáng nỗi đợi chờ .
Phượng rực cháy , tâm hồn đầy mơ ước ,
Tháng năm về , vạt nắng rải đầy vai .
Nhớ một thời thủa ấy , rất xa ...
Cô trò nhỏ năm xưa , ai còn nhớ ?
Tuổi ngây thơ , trong trắng áo học trò ,
Buổi tan trường , ngơ ngẩn đứng nhìn hoa .
Em nhớ gì về mùa hoa năm ấy ?
Tuổi đôi mươi , hăm hở bước vào đời .
Thực hiện ước mơ , em trở thành cô giáo,
Trở lại mái trường , phượng đỏ , nắng đầy sân ...
Cùng trang sách , những đêm dài thao thức ,
Kết thành thơ, đơm trái ngọt cho đời .
Mùa qua mùa , em đứng trên bục giảng ,
Ước mơ xanh , nhuộm trắng mái đầu xanh .
Em vẫn biết mùa về , hoa phượng nở ,
Cánh phượng hồng, khắc khoải một bài ca .
Và chiều buông , ánh nắng vàng phai nhạt ,
Để mai ngày , lại tạm biệt một mùa hoa !

Hà Nội , ngày 02/5/2021