BÀ TIÊN ÁNH SÁNG

Trần Thị Cúc Khải - Chi Hội 4 Kính tặng chị Tạ Thị Ngọc Thanh
BÀ TIÊN ÁNH SÁNG
Dáng chị thanh thanh, mắt sáng ngời
Gần tám mươi rồi vẫn tươi vui
Nụ cười ấm áp lòng nhân ái
Lời như mật ngọt thấm lòng người
" Bà tiên ánh sáng" - Xin tặng chị
Bởi chị mang theo ánh mặt trời
Danh thơm một tiếng lòng ngưỡng mộ1
Lửa ấm tình người tỏa nơi nơi
     Cháu nào đi học còn thiếu vở?
     Cháu nào cuộc sống ít ngọt bùi?
     Nhà ai sớm tối chưa êm ấm?
     Để trẻ tháng ngày thiếu niềm vui?...
Bà tiên sẽ tới mang " Điều ước "
Bà mong nhận được những nụ cười
Chắt chiu từng chút như giọt mật2
Để thêm hoa trái tặng cho đời
Khuyến học, khuyến tài không mệt mỏi
Tấm gương của chị mãi sáng ngời
Bao trẻ lớn khôn nhờ ơn chị
Người ươm hạt mầm cho tương lai.
Lời nào kể hết công lao ấy!
Sách nào viết hết chặng đường dài!
Xin được tỏ bày lòng mến phục
Bà tiên ánh sáng - Ngôi sao mai!
*1. Chị là 1 trong 9 công dân ưu tú của Hà Nội
*2. Chị đã dành các khoản tiền phụ cấp thành quỹ riêng để tặng các cháu nghèo học giỏi
                            Tháng 3 năm 2017