VỀ SƠN LA

Ông Lê Ngọc Lạp - Ủy viên thường vụ Hội khuyến học huyện Ba Vì tham gia đoàn đại biểu Hội khuyến học thành phố Hà Nội đi Sơn La trao quà Ủng hộ Hội khuyến học tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ và giao lưu trao đổi hoạt động khuyến học với tỉnh và các huyện của tỉnh bạn đã có những cảm súc lặng đọng được ghi lại vào các trang thơ. Xin được trân trọng giới thiệu.
HOA BAN
VỀ SƠN LA
Đoàn khuyến học lên đường đi Tây Bắc
Nắng thu vàng như vương nhẹ mật ong
Mây dăng dăng, mờ thung chiều hoang dại
Lau trắng ngàn, êm ả dựa vào nhau
Oanh liệt năm xưa con đường số Sáu
Xe giặc phơi mình nằm lại chiến trường xa...
...Chợt bừng tỉnh con đường dài hối hả
Vượt núi băng đèo, xe chầm chậm bò qua
Để lại phía sau mặt đường hàn, vá
Những vạt đồi mưa xả làm hai
Cây ngã đổ vươn mầm xanh trở lại
Thấp thoáng nhà sàn nghiêng ngả hoang sơ.
Em đi học muộn giờ vì lấp lối
Những mái trường lầy lội vắng người qua
Vượt đường dài xe về tới Sơn La
Ai cũng mệt, nhưng nụ cười tươi lại
Bàn tay cùng nắm chặt,  ấm bàn tay
Chia sẻ khó khăn, nhơ những tháng ngày
Đài cấp tập đưa tin từng cơn lũ
Hà Nội, xót lòng thương bạn can qua
Sách vở, khăn hồng...gửi tới vùng xa
Góp hơi ấm để em ta bớt lạnh
Gởi chút tình cho quyển vở sang trang
Nghĩa cử biết bao, những tấm lòng vàng
Hoa ban nở - Cả rừng ban cũng nở
Sơn La ơi! Ta yêu người nhiều lắm!
Nghĩa đồng bào thấm đậm trái tim ta
Ôi khuyến học như dòng sông biển cả
Bồi đắp nhân taifm vươn toqwis bến bờ xa...
 
                                       04/10/2015
                                      LÊ NGỌC LẠP