TỰ HÀO

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin giới thiệu bài thơ của bà Nguyễn Thị Lâm Hảo
TỰ HÀO
 TỰ HÀO
Nhớ ngày Bác đọc tuyên ngôn
Ba Đình, Hà Nội gió vờn cờ sao
Việt Nam rất đỗi tự hào
Lời ca tiếng hát dâng trào niềm tin
Lời thề: “Giữ nước bình yên
Quyết giành độc lập, giành quyền tự do”
                         ***
Ngày nay đường rộng, nhà to
Non sông một dải, ấm no, mạnh giàu
Lẫy lừng trên khắp năm châu
Bạn bè thân thiện chung câu thái bình
Tuyên ngôn như ánh bình minh
Con đường giữ nước hòa bình tự do
Việt Nam rực rỡ cờ hoa
Nhớ mùa thu ấy, bài ca hào hùng.

            NGUYỄN THỊ LÂM HẢO
HKH phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình