TÌNH NGƯỜI TRONG TÂM DỊCH

Ổ dịch tâm điểm nhất của huyện Mê Linh mấy tháng nay là Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, xuất phát từ một đám tang tro cốt gia đình tổ chức quá rộng, mà người mang dịch đến là người đàn ông trước đó đã bị FO ở nơi khác đến dự đám tang, xong lại đi dự đám cưới, đã lây lan ra hàng trăm Fo và hàng ngàn ca F1 và F2 phải đi cách ly, điều đó đã làm ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế của địa phương trong những ngày chống dịch ….
Những thiện nguyện viên của các thôn Kim Giao,Thôn Diến Táo và Thôn Thái Lai chuẩn bị rau củ quả để ủng hộ tâm dịch Thôn Bạch Trữ
      Nhưng Ban Chấp Hành hội khuyến học xã Tiến Thắng đã tuyên truyền,vận động và động viên các gia đình hội viên an tâm chống dịch và thực hiện tốt 5K của bộ Y Tế về giãn cách xã hội, Hội đã lấy các Thầy Cô Giáo đã nghỉ hưu làm nòng cốt để đi truyên truyền cho các gia đình hội viên của hội, các hội viên của các thôn như: Thôn Kim Giao, thôn Diến Táo và thôn Thái Lai, cùng chung tay góp công, góp của để ủng hộ giúp đỡ những gia đình trong tâm dịch để họ an tâm cách ly chống dịch ... Nhìn lại đợt dịch vừa qua mới thấy tình người quý biết bao, một ít khi khó khăn bằng ngàn lần khi đầy đủ, đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, các hội viên đã quyên góp được 3,5 tấn rau củ quả,183 thùng mỳ ăn liền, 750kg gạo và hàng ngàn quả trứng để gửi đến tâm dịch là Thôn Bạch Trữ cho các gia đình cách ly an tâm chống dịch …đến nay tạm thời dịch đã qua đối với thôn Bạch Trữ đó là một nỗi kinh hoàng trong những ngày chống dịch,chỉ một chút không cẩn thận, lơ là, khai báo Y Tế và gia đình có việc không thực hiện tốt công tác chống dịch mà làm huệ lụy đến bao nhiêu người dân,đó cũng là bài học xương máu cho chúng ta.
      Trong diễn biến mới của dịch covid-19 hết sức phức tạp xã Tiến Thắng nói riêng và huyện Mê Linh nói chung cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để phục hồi lại sản xuất, ổn định cuộc sống bình thường cho người dân ….!

 
Bùi Đình Vòng
Phó chủ tịch hội Khuyến học
 xã Tráng Việt,Huyện Mê Linh