TẤT CẢ LÀ DO TA

Một cô gái lên núi tìm gặp thiền sư
Hạnh phúc do ta làm nên.

Cô nói :
- Thưa thầy, con muốn buông vài thứ con không cam tâm và
đau khổ mà ko thể....
Thiền sư đưa cho cô ta cầm 1 cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước đầy tràn ra cả tay cô ta, bị bỏng, cô ta thả ngay cốc nước.
Thiền sư từ tốn :
...
- Đau rồi tự khắc sẽ buông!
......................................
Tại sao đau rồi mới buông
Tại sao bỏng rồi mới bỏ
Tại sao đi vào ngõ hẹp rồi tiếc trước sao không sớm quay đầu
Đừng đeo đuổi những thứ không thuộc về mình nó chỉ khiến bạn cảm thấy tổn thương và mệt mõi...
Hãy bằng lòng với những điều bạn đang có
Đó cũng là sự ..Bình Yên...trong tâm hồn
P/S :
* Gặp nhau là sự tình cờ.
* Yêu nhau là sự bất ngờ của trái tim.
* Duyên là do trời định
* Phận là do người trao !.
* Nhưng Hạnh phúc là do chính mình nắm bắt.!!*...
* Đừng nghĩ duyên số sắp đặt cho ta gặp nhau.
- Thì ta sẽ là của nhau mãi mãi.
* Ông trời chỉ giúp ta 1 đoạn đường mà thôi.
- Đoạn đường còn lại phải do ta tự đi tiếp.
* Định mệnh có sẵn mang đến cho ta Tình yêu.
- Định mệnh ta tạo ra sẽ cho ta Hạnh phúc.
* Hãy nhớ là.
- Hạnh phúc chỉ đến với người biết trân trọng và nâng niu.
- Hãy trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.
- Đừng để đến lúc xa nhau mới "gào" lên *đau đớn*!!
Và quan trọng là biết cách từ bỏ thứ mà làm ta đau khổ day dứt trong thâm tâm để nuôi dưỡng tâm hồn thêm đẹp .

                                                                                   PHAN LẠC SẮC Sưu tầm