QUÝ HƠN VÀNG

(Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học)
          Anh Nguyễn Kim Dần là thương binh nặng hạng ¼ ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
          Nghe loa truyền thanh của thôn thông báo thôn đã thành lập Ban vận động xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trông người”. Vào tối ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thân (tức ngày 6 tháng 2 năm 2005) tại Đình làng Bạch Trữ một di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia, anh Dần đã đến gặp ông trưởng ban vận động quỹ ủng hộ 150.000đ. Thấy ông Trưởng ban cảm ơn còn phân vân anh Dần nói luôn:
          - Ông còn chần chừ gì nữa, hay là chê ít. “Tôi rất biết ơn Đảng và nhân dân cả nước đã ưu ái chăm sóc cho tôi, cho gia đình tôi rất chu đáo.Tôi cũng phải có trách nhiệm đến sự  nghiệp “Trồng người” của làng ta chứ!”
Ông trưởng ban nhận tiền từ tay anh thương binh đã mất hơn 90% sức khoẻ  xúc động trào nước mắt. Ông như thấy mình đang nhận từ một người “lính cụ Hồ”, từ một anh thương binh một tấm lòng cao thượng còn quý hơn vàng.
 
             ĐỖ ĐĂNG THUỲ
Uỷ viên Ban chấp hành Cựu chiến binh
xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội