NHỮNG CUỐN SÁCH CHO CUỘC ĐỜI ĐẸP MÃI

Kính tặng thư viện làng Bình Vọng, Thường Tín, Hà Nội
Ông Lương Văn Tăng

 Như mái ấm mỗi cuộc đời, rất lạ
Vừa đi xa đã mong sớm trở về
Trong giấc ngủ cũng phập phồng ngực thở
Cuốn sách dày, tờ báo rộng, như mơ.
 
Tự bao giờ, ta không thể rời nhau
Những hàng chữ như binh đoàn ra trận
Như luống cày nâu, thấm mồ hôi mặn
Những con tàu ôm biển lớn Trường Sa...
 
Những cuốn sách cho ta tìm hạnh phỳc
Tìm cội nguồn từ góc khuất, vực sâu,
Thấy ánh sáng con đường cần đi tới
Những nhịp tim chung tần số, bên nhau.
 
Những cuốn sách không ngủ yên trên giá
Theo gió reo khăn đỏ, thắm sắc cờ
Bên cặp kính chong đèn khi tỉnh thức
Trong giọt lệ tròn thắm má em ta...
 
Mỗi mùa trăng đón hàng ngàn bè bạn
Thư viện làng lan tỏa đất danh hương
Như hạt giống gieo trên miền khát vọng
Để đầu mùa, chùm quả cũng rưng rưng.
 
Đây làng xóm của tôi, Tổ quốc tôi
Những trang sách cho đẹp mãi cuộc đời
Nơi gắn kết tình quê, mở lòng nhân loại
Nơi thiêng liêng nuôi lớn biết bao người.
 
                                                                                                   Lương Văn Tăng
                                                                                                        (Văn Bình)
 (Ảnh: ông Lương Văn Tăng trong thư viện có hơn 1 vạn cuốn sách của làng Bình Vọng )