NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG

Nhân loại cả thế giới chống dịch Covid 19, trong đó người thầy thuốc là những chiến sĩ trên tuyến đầu. Họ đã vất vả chịu đựng nguy hiểm, hy sinh. Cảm động và trân phục những người lính xung kích ấy, Nhà giáo Nguyễn Thị Lê - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dục Tú, huyện Đông Anh đã viết những vần thơ để kính tặng.
NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG

Người chiến sĩ áo trắng hôm nay
Đang bộn bề trăm công nghìn việc.
Ngoài chữa bệnh, phải luôn phòng dịch
Chống dịch như chống giặc ngoại xâm.
 
Bao con người làm việc âm thầm
Trên mặt trận khong bom, không đạn
Để khoa học ngành Y ngời sáng
Việt Nam rạng rỡ khắp năm Châu.
 
Dịch COVID- 19 từ đâu
Về Việt Nam đều bị chặn đứng
Mọi người dân chẳng hề nao núng
Quyết chống dịch không để lây lan.
 
Hôm nay Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Những người khoác trên mình áo trắng
Những con người hy sinh thầm lặng
Để toàn dân trân trọng biết ơn!
 
Ngày 27/02/2020.