NHỮNG BÔNG HOA DÂNG BÁC
- Thứ hai - 09/09/2013 10:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
I.Hoa dâng Bác:
Hôm nay gió nhẹ trời trong
Ba Đình nắng sớm mát lòng chúng con
Bác là: Trời - Đất – Nước – Non
Anh linh sáng toả ngàn ngàn hào quang!
Trước lăng cờ đỏ sao vàng
Hồn thiêng dân tộc lại càng xốn xang...
Bác ơi! nhớ Bác muôn vàn
Lắng nghe lời Bác vạn lần khắc ghi
Hai mốt năm (*) chặng đường đi
Đông Đô luôn nhớ những gì Bác răn:
Thầy dậy tốt- Trò học chăm
Vườn hoa tươi thắm kính dâng Bác Hồ.
(*) Kể từ năm thành lập trường Phổ thông Đông Đô (1991-2012)
Vào lăng viếng Bác – Bác Hồ ơi!
Lặng im – bước nhẹ - chẳng cất lời
Mà tim dào dạt như sóng biển
Xao động mênh mang suốt cả đời
Người con vĩ đại tuyệt vời
Đi xa... nhưng vẫn rất gần nhân gian
Thiên thu – giấc ngủ bình an
Hồn thiêng bất tử mãi còn muôn năm
III.Thăm nơi Bác ở
Khuôn viên vườn Bác rộng thênh thang:
Có Phủ Chủ Tịch- thật cao sang
Hàng cây Bụt mọc bên ao cá
Rất nhiều cam – bưởi ngát hương hoa...
Thăm nơi Bác ở nhà sàn
Ghế bàn làm việc – giường nằm đơn sơ
Vậy thôi mà dựng cơ đồ
Việt Nam độc lập – Tự do muôn đời
Bảo tàng Bác Hồ Chí Minh
Kho biên niên sử hành trình vì dân
Cuộc đời : Bảy chín mùa xuân
Năm châu bốn biển sáng ngời niềm tin
Con đường của Mác – Lê Nin
Tự do – Hạnh phúc quang vinh nước mình!
Đến Bảo Tàng Hồ Chí Minh
Ra về lòng lại đinh ninh dặn lòng
Dù cho mòn đá cạn sông
Theo con đường Bác sắt son trọn đời!
HỒ QUANG DIỆU