NGƯỜI LÁI ĐÒ

(Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học)

Bốn mùa chở khách qua sông

Sóng to nước cả mênh mông lắm kỳ

Vững vàng chèo lái thuyền đi

Vượt bao ghềnh thác quản gì gian nan

Bao nhiêu người đã sang ngang

Có bao trò nhỏ đã sang bên bờ

Thoả lòng hoài bão ước mơ

Toả đi muôn nẻo đón chờ tương lai

Thuyền tôi vẫn cứ miệt mài

Kiên trì cùng bến chẳng sai tấc lòng

Một đời thanh bạch sáng trong

Cùng viên phấn trắng giữ lòng thanh cao

Khách đi chủ thấy tự hào

Mỗi năm một chuyến với bao nghĩa tình

Gieo mầm cây đức nảy sinh

Còn ai nhớ gốc mình nữa không

Còn ai nhớ bên sông

Con đò năm ấy đợi trong bóng người

 

Thạch Đà, ngày 20 tháng 01 năm 2013

LÊ NGỌC KHUYÊN