HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI

Ông Lê Ngọc Lạp nguyên là nhà giáo, nay nghỉ hưu tham gia Hội khuyến học huyện Ba Vì. Ngoài việc tích cực cùng tập thể hoạt động thực hiện các nhiệm vụ và mục đích của Hội, ông là người viết nhiều bài thơ phục vụ công tác tuyên truyền cho khuyến học, khuyến tài. Sau đây xin được giới thiệu một trong những vần thơ của ông.
HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI
       Tôi đi gom chút lộc đời
Gửi trang khuyến học những lời thiết tha
     Hiền tài nguyên khí quốc gia
Ngàn năm văn hiến sáng lòa thiên thư.
     Dạy con đến cạn lời ru
Dẫu còn một chữ vẫn chưa vừa lòng.
     Đèn dầu đỏ bấc đêm đông
Nuôi dài nghiên sáng cho hồng ước mơ.
     Trạng nguyên hoa đỏ màu cờ
Xốn sang lòng mẹ, ngóng chờ con thi,
     Cầu Kiều mấy nhịp con đi
Thầy cô, cha me - Nhớ ghi đáp đền.
     Học hành có ích thì nên
Người xưa gửi lại lời khuyên ngọc ngà.
     Khuyến tài, khuyến học quê ta
Như dòng sông lặng phù sa lắng bồi.
     Trăm năm học để làm người
Khuyến tài, khuyến học giúp đời đổi thay.
 
                                  Ngày 5 tháng 7 năm 2014
                                          LÊ NGỌC LẠP
                                   (Hội khuyến học Ba Vì)