GIA ĐÌNH HIẾU HỌC

Gia đình chúng tôi về thường trú ở Bắc Nghĩa Tân từ năm 1990, 4 thế hệ. Tổ tiên lưu truyền nội, ngoại tộc phả Đàm vào mở cõi phương Nam khai sơn phá thạch, di dân lập ấp từ cuối thế kỷ XVII, 9 đời Đại sư, Hán Nôm gia truyền, sống giữa núi rừng Tuy Hòa – Phú Yên, có nề nếp văn hóa thoát được cảnh “Nhân bất học, bất tri lý”. Đến đầu thập kỷ 2 thế kỷ XX, tỉnh Phú Yên mới có một trường tiểu học – Quốc ngữ. Vì vậy:
GIA ĐÌNH HIẾU HỌC
  1. Cha tôi:
Cha tôi giỏi Hán văn, biết chữ quốc ngữ. Sớm tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông đi chuẩn bị chiến trường chống thực dân Pháp xâm lược và hy sinh. Ông sinh năm 1896, được Nhà nước CHXHCN VN truy tặng liệt sĩ Đàm Châu.
     Bố vợ Hoàng Văn Dường, sinh năm 1907. Năm 1945 là tự vệ thành, chiến đấu tại Hà Nội, sau đó tiếp tục hoạt động bị Pháp bắt giam tại Nhà lao ở Hà Nội, Sơn La. Mãn tù về Ông tiếp tục tham gia công tác địa phương.
     Bố mẹ già yếu, lần lượt về nơi an nghỉ ở cõi vĩnh hằng tuổi gần 90. Các ông bà ra đi để lại cho con cháu những di sản tinh thần – văn hóa vô giá.
     Năm 1969 – 1970 tôi vào mặt Mặt trận Đường 9 – Quảng Trị giữ chức TMT dDC13. Chỉ huy chiến đấu tại chiến trường ác liệt này để về trường rút kinh nghiệm giảng dạy, biên soạn tài liệu. Đây là gắn liền với phương châm giáo dục đầo tạo “Nhà trường gắn liền với Chiến trường”. Cuối năm 1970, tôi về trưởng đảm nhiệm Trưởng khung huấn luyện dĐC

41 Anh hùng ở chiến trường Bắc Lào. Sau đó tôi tiếp tục đảm nhiệm: trưởng bộ môn khoa Phòng Huấn luyện – Phó hiệu trưởng – hiệu trưởng TSQĐC với hàm Đại tá. 23 năm công tác tại TSQ, đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu và nhiều công trình sáng tạo để huấn luyện được BQP khen thưởng, cấp bằng khen, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bổ túc đáp ứng nhiệm vụ chiến lược có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho TSQĐC và học viện được tuyên dương 10 AHLLVT, 9 tướng lĩnh từ thiếu tướng đến thượng tướng VVTWĐ.
     Gần 40 năm quân ngũ, tôi được nhà nước tặng 7 huân huy chương các loại, có 1 huân chương quân công, 7 lần chiến sĩ thi đua từ cơ sở đến toàn quận, 15 bằng khen các cấp, nhiều kỷ niệm chương và huy hiệu 40,50,55 tuổi Đảng.
     Vợ tôi: Hoàng Thị Phiêu – giáo viên nguyên bí thư Chi bộ Tiểu học, THCS Nghĩa Đô nhiều nhiệm kỳ - ĐB HĐND phường… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được TTCP tặng 1 huy chương kháng chiến chống Mỹ, 1 kỷ niệm chương bộ GD ĐT, bằng khen của tổng liên đoàn LĐVN…
     Về hưu giữa đời thường: Chúng tôi nghiên cứu học tập bám sát thực hiện tốt chủ trương chính sách Pháp luật, tham gia nhiều công tác ở địa phương: cụm, tổ, HĐND… đã được tặng 25 bằng giấy khen 3 cấp: thành phố, quận, phường.
  1. Thế hệ con cháu:
     Thập kỷ 7,8,9 kinh tế nước ta cực kỳ khó khăn, gia đình 7 người: 2 suất lương với 5 suất ăn theo (3 con đi học, bố mẹ vợ già yếu). Sống bằng phương pháp chân chính? Huy động tổng lực gia đình bằng đỉnh cao sức, trí “tùy theo sức của mình”. Có kế hoạch ngày, tuần, tháng, năm chú đáo, chính xác 24h/ngày, có trọng tâm trọng điểm tất cả cho học tập của 3 cháu (10,12,15 tuổi và bố mẹ tuổi trên 80) đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt đẹp mục tiêu đề ra với kế hoạch gần 10 năm. Các con đã bước vào ngưỡng cửa Đại học chính quy đều sớm hơn 1 tuổi – tốt nghiệp loại khá giỏi thực chất. Tự vào đời theo ý định, với chỉ tiêu cuộc sống 1,2,3,4,5 (một vợ, 2 con, 3 buồng/tầng/nhà, 4 bánh, 5 châu). 4/5 thực hiện tốt chỉ tiêu. Cụ thể:
  1. Gái lớn Đàm Thị Phú Vinh: sinh 1965, giáo viên, phó GĐ C.Ty PCCC Sài Gòn
Chồng Phạm Doãn Bình : sinh 1962 – giám đốc Công ty
Con Phạm Thị Xuân Lan: sinh 1992 Đảng viên tuổi 20, sĩ quan công an PCCC.
  1. Trai trưởng: Thượng tá Đàm Kế Quảng sinh 1968 Giảng viên Học viện
Lục Quân Đà Lạt đào tạo cấp trung Sư đoàn hoặc cao hơn.
Vợ: Nguyễn Thị Kiều Dung – Con Đàm Thanh Phong (nhỏ)
  1. Đàm Thị Thu Hà sinh 1976 Tốt nghiệp đại học sư phạm HN Khóa 1994 – 1998 Anh Văn trường Quan Hoa, giáo viên giỏi cấp trường – Quận. Sáng kiến loại B cấp thành phố, chiến sĩ thi đua có nhiều học sinh giỏi cấp quốc gia quốc tế.
     Chồng: Lê Phú Hải sinh 1969 Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên kiểm
định an toàn thuộc bộ xây dựng. Sinh hạ 2 con: Lê Đàm Dung sinh 2002: học giỏi
Lê Đàm Duyên sinh 2004: học giỏi – xuất sắc tiêu biểu cấp quận, thành phố. 9 lần nhất, nhì, ba (Toán, Anh cấp quận, thành phố), vận động viên cờ vua quốc tế ASEAN (U7,U8,U9,U10). Được tặng 16 huy chương vàng, bạc, đồng… 2 bằng khen cấp bộ, 7 giấy khen cấp thành, quận, phường…
  1. Đàm Thị Thu Hương sinh 1979. tốt nghiệp khoa quốc tế toán Đại học Thương Mại 1996 – 2000. Thi trúng tuyển vào Công ty Bảo Việt Hà Nội 3/300 cử nhân. Đảng viên, chuyên viên 1, CSTĐ
Chồng Đặng Văn Diễn: ĐHKT - chuyên viên 2
Sinh hạ: Đặng Thái Dương sinh 2004 học giỏi, Đặng Thị Hà Thu Uyên sinh 2008.
  1. Đàm Thái Sơn sinh 1981 thi đậu 3 trường đại học: GTVT, BK, Mỏ. Tốt nghiệp kỹ sư cầu đường khóa 1998 – 2003. Tổng giám đốc điều hành công ty NAKANO CORPORATION (Nhật). Tự ôn thi đại học.
     Vợ Huỳnh Thị Ái Tâm Thạc sĩ sinh học khóa 2005 – 2007. Tốt nghiệp xuất sắc : 9,9/10. Giáo viên trường chuyên Amsterdam; 5 lần CSTĐ (2008 -2013) được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của sở GĐ ĐT tặng. Sinh hạ:
     Đàm Nữ Tuệ Minh sinh 2007: HSG cấp trường, tiêu biểu cấp quận. Giải 3: Anh và khuyến khích cấp thành phố. Trình diễn hòa tấu Piano tại viện Âm nhạc Quốc gia VN. Kênh VTV6, QĐND, H1. H2; Đàm Minh Khôi sinh 2012
     Các cháu nội ngoại đều học giỏi, ngoan.
     Thực tiễn hoạt động liên tục trên 3/5 thế kỷ tôi có vài cảm nghĩ về gia đình hiếu học – trồng người.
     Truyền thống hiếu học của Dân tộc Việt Nam đã để lại cho chúng ta những phương ngôn bất hủ - những phương châm vô giá:
     “Nhân bất học, bất tri lý”
     “Học phải đi với hành”
     “Lý luận phải gắn liền với thực tiễn”
     “Nhà trường – gia đình phải gắn liền với thương trường, chiến trường”…
     Đây là triết lý sống: “tu thân, tề gia, trị quốc” cho từng người tránh vinh danh cao trở thành hư danh, chạy theo thành tích giả tạo, ảo… nó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
     Thước đo hiệu quả của một gia đình hiếu học, nó phải biểu hiện được đầy đủ về thực tiễn: ham học, thích học suốt đời. Để có nếp sống văn hóa lành mạnh. Thể hiện nhân cách một con người có tâm, có tầm nằm trong tổng thể gia đình với xã hội.
     Tiêu chí gia đình 1,2,3,4,5 là tiêu chuẩn sống giữa hiếu học với thực tiễn cần đạt được.
 
                                                                                                 ĐÀM TRỌNG