CON CHIM ƯỚT CON CHIM BAY

(Bài dự thi hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học)

Bé con đi đánh giầy

Chiếc hòm gỗ lệch tay

Đôi chân gầy như củi

Lê lê bước suốt ngày

 

Mỏi chân ngồi ghế đá

Đôi mắt sáng thơ ngây

Nhặt được hòn phấn nhỏ

Bé vẽ con chim bay

 

Trời làm mưa lây rây

Nhìn trời bé vội chạy

Vẫn ngoái đầu nhìn lại

Con chim ướt mất rồi

 

Mưa vẫn rơi vẫn rơi

Nét phấn nhoà mặt đá

Thôi rồi ước mơ nhỏ!

Thôi rồi con chim bay!

 

Hạnh phúc đến hôm nay

Có người làm khuyến học

Đưa em về chăm sóc

Chắp cánh cho em bay.

 

                                 NGUYỄN VĂN TRUYỀN