CÓ MỘT HỘI VIÊN KHUYẾN HỌC NHƯ THẾ!

Chi hội khuyến học số 3 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy xin chia sẻ với bạn đọc một tấm gương về một hội viên khuyến học năng động, nhiệt tình, giàu nghị lực, hăng hái tham gia công tác khuyến học, khuyến tài của cụm. Đó là bà Trần Thị Xuân, tổ 9, cụm 3 phường Dịch Vọng Hậu ‐ hay còn gọi là tập thể Bưu điện.
Hoa Phong Lan
      Năm nay, bà Xuân đã ngoài 60 tuổi. Dáng vóc nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Khuôn mặt bà phúc hậu, nước da ngăm ngăm, ánh mắt biết nói làm bà trẻ hơn so với độ tuổi rất nhiều. Bà sống cùng với gia đình cậu em trai tật nguyền và một cô cháu gái 5 tuổi ‐ con cậu em, tên là Trần Thu Trang học ở trường Mầm non Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. 62 Tình người Khuyến học Bà Xuân sống chan hòa, cởi mở, gần gũi với bà con lối xóm nên bà được nhiều người quý mến. Bà tham gia nhiều công tác xã hội như: Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học. Nhưng bà dành nhiều tâm huyết cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của cụm. Bà quan tâm và rất tận tình trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Cháu Trần Thu Trang là con của một gia đình tật nguyền ‐ cả bố và mẹ cháu đều là người khuyết tật ‐ đó là một điều không may đối với cháu. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, tưởng như cháu không thể nào bằng các bạn cùng trang lứa. Nhưng thật may mắn, cháu được bà Xuân thương yêu, dạy dỗ, chăm chút như con đẻ của mình. Không quản khó khăn, vất vả, mệt nhọc, bà lo việc đưa đón cháu hàng ngày đi học. Việc ăn, ngủ, tắm, giặt cho cháu, đều một tay bà. Chẳng bao giờ thấy bà kêu ca, phàn nàn điều gì. Bà chú ý uốn nắn cho cháu từng lời ăn, tiếng nói. Có lần gặp tôi, cháu khoanh tay lễ phép chào “cháu chào bà”. Nghe vậy, bà bảo cháu: cháu phải chào rõ ràng là: “cháu chào bà ạ”, phải có thêm từ “ạ” nữa nghe con! Thế là cháu Trang làm đúng lời bà nhắc nhở. Từ đấy, gặp ai cháu cũng chào như vậy. Thiết nghĩ việc làm tuy nhỏ của bà nhưng cũng khiến người nghe thấy được cách giáo dục trẻ nhỏ của bà hết sức chu đáo và tỉ mỉ. Nhiều lần tưới cây trên ban công tầng 2 nhà mình, Tình người Khuyến học 63 tôi nhìn sang nhà bà thấy hai bác cháu ngồi trò truyện rất rôm rả. Hôm thì bà dạy cháu hát. Hôm thì đọc những câu ca dao, tục ngữ đầy ý nghĩa cho cháu nghe. Có hôm bà còn kể chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn, truyện cười. Cháu Trang ngồi nghe chăm chú như nuốt lấy từng lời. Vậy là bà đã rất chú tâm đến việc giáo dục cháu qua những câu chuyện kể của mình. Được bà Xuân quan tâm, chăm sóc, cháu Trang đã khôn lớn hơn rất nhiều. Cháu biết vâng lời, lễ phép với người trên và cũng rất chan hòa với bạn bè. Ở trường cháu được cô yêu, bạn quí, nhiều năm liền đạt “Cháu ngoan Bác Hồ”. Bà Xuân là một người rất thấu hiểu tâm lí trẻ nhỏ. Bà thương cháu Trang hết lòng. Bà nghĩ cháu gái mình thiệt thòi không được như các bạn cùng lứa tuổi. Nếu cháu sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ không bị tật nguyền thì cháu cũng sẽ được bố mẹ cho đi đây, đi đó trong những ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình ở một nơi nào đấy để thay đổi không khí, tạo cho cháu có được sự thoải mái, vui vẻ sau một tuần học tập ở trường. Trang đã không có được điều đó. Vì thế bà đã dồn hết tình thương yêu của một người bác cho cháu. Hè vừa rồi bà đã cho cháu đi học múa ở nhà văn hóa quận Cầu Giấy. Việc làm đó cũng là để bù đắp một phần những thiệt thòi của cháu. Nhiều lần gặp hai bà cháu đưa nhau đi tập, 64 Tình người Khuyến học tôi thường bảo cháu: cháu cố gắng học múa giỏi rồi về tham gia hội thi văn nghệ của phường nhé. Cháu cười rất tươi và trả lời ngoan ngoãn: Vâng ạ! Nhìn hai bác cháu dắt tay nhau đi trò chuyện tâm tình, tôi cứ nghĩ đó là hai người bạn vậy. Việc uốn nắn, chỉ bảo ân cần cho cháu Trang trong sinh hoạt hàng ngày của bà Xuân đã đạt được hiệu quả nhất định. Cháu Trang thật sự đã là cháu bé ngoan ngoãn, lễ phép nhiều lần cháu được cụm dân cư giới thiệu là học sinh nghèo vượt khó, là “Cháu ngoan Bác Hồ”, được đi dự ngày Hội Hiếu học của phường năm 2012, và năm nay cháu cũng được ghi vào danh sách học sinh nghèo vượt khó, được dự tiếp ngày hội hiếu học của Phường năm 2013. Đối với phong trào chung, công tác khuyến học, khuyến tài của cụm, bà Xuân tham gia sôi nổi và nhiệt tình. Ngày 1‐6 vừa qua ‐ ngày tết của thiếu nhi, bà đã cùng với Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ tổ chức một đêm liên hoan cho các cháu thật vui vẻ và bổ ích. Để có được một đêm hội ấy, bà đã đi đến từng gia đình có con em đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2012‐2013 lập danh sách để phát phần thưởng cho các cháu không sót một trường hợp nào. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng nó ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cháu trong suốt năm học qua. Đặc biệt bà còn chu đáo gói từng phần Tình người Khuyến học 65 quà cẩn thận cho vào túi và gửi đến từng gia đình của các cháu ngay trong đêm hôm ấy. Những việc làm của bà đã động viên khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu tốt trong những năm học tiếp theo và đồng thời khơi dậy niềm tự hào về con em của mình đến các gia đình; giúp cho họ gắn kết hơn với phong trào khuyến học, khuyến tài của cụm. Việc làm đó đã động viên các gia đình có tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc đôn đốc, chăm sóc con em mình, làm chỗ dựa vững chắc để con em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Bà Trần Thị Xuân ‐ Hội viên Hội khuyến học cụm tôi là như thế. Việc làm của bà hết sức đời thường. Nhưng những việc làm ấy lại khiến mỗi chúng ta suy ngẫm. Bà Xuân ‐ một người có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt lên tất cả, không tiếc công sức của mình vì tương lai của lớp trẻ. Mong rằng tất cả chúng ta hãy chung sức, chung lòng vì lợi ích của con em, vì cộng đồng, vì tập thể, hãy cùng nhau phấn đấu không ngừng xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển. Tháng Tám năm 2013
 
                                                                                            VŨ THỊ HỒ
                                                    Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học 3

                                                                   phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy