CHA VÀ CON
- Thứ tư - 04/09/2013 16:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Kính tặng cha và thầy Đỗ Văn Hoàn)
Thời thơ ấu
Khi con mới lên bốn, lên năm
Cha dạy con nhận ra từng con chữ
Bằng cỗ bài chữ cái, xinh xinh
Như các quân tam cúc.
Ngày ngày, cha dạy con
Tập đọc, tập tô vào mỗi sáng
Cha dạy thật nhẹ nhàng
Để các con
Như vừa học vừa chơi
Ngày cha cầm tay con
Viết những chữ đầu đời
Để sau này con viết mãi mãi, cha ơi
Con đi học để làm thầy giáo
Vì con học được ở cha
Cách dạy chữ, dạy người
Năm con tròn bảy tuổi
Mẹ mất sớm, nhà nghèo
Không có tiền cho con đi học
Ngày đi làm
Tối về
Cha dạy con làm toán, làm văn
Bằng những cuốn sách giáo khoa
Đã cũ, gáy sờn. Ai cho cha thủa ấy.
Cha không phải là thầy giáo
Cha dạy bằng tình thương
Cha thương con
Và con cũng thương cha
Con học chăm, học khá
Để không phụ lòng cha
Và cũng để cha vui
Con sung sướng
Khi thấy cha xem bài con học
Và mỉm cười gật đầu khen: “Được”
Năm sau
Cha dắt con đến trường
Và gặp thầy hiệu trưởng
Cha trình bầy hoàn cảnh
Thầy cũng rất thương con
Qua nhiều bài kiểm tra
Thầy nhận con vào học lớp ba
Ngày đầu tiên đưa con đến trường thay mẹ
Cha dặn: “Nhà mình nghèo con cố mà chăm học”
Lời dặn ấy của cha
Đã theo con suốt cả cuộc đời
Để bây giờ
Con gần bẩy mươi tuổi- vẫn nhớ.
Cuối năm học cầm tờ giấy khen
Con học giỏi xếp thứ hai ở lớp
Cha mỉm cười và bảo: “Thế là ngoan”
Con biết ơn cha đã sinh ra con
Và truyền cho con lòng hiếu học
Để cả cuộc đời con luôn chăm học
Và tự học thành người
Và như thế
Cả cuộc đời con mãi mãi gần cha.
Long Biên, 25-4-2013
Tác giả: Nguyễn Đăng Tâm