Thăm lớp học tình thương tại chùa Hương Lan huyện Chương Mỹ

Thăm lớp học tình thương tại chùa Hương Lan huyện Chương Mỹ
Nhân dịp năm mới 2012 và chuẩn bị đón tết Nhâm Thìn, sáng ngày 14/01/2012, Hội khuyến học Hà Nội do NGND Nguyễn Kim Hoãn - Chủ tịch Hội và Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Phúc Đức do bà Nguyễn Hằng Nga - Chủ tịch HĐQ kiêm Giám đốc Công ty, đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các cô giáo và các em học sinh lớp học tình thương tại chùa Hương Lan- thôn Đông Cựu- xã Đông Sơn- huyện Chương Mỹ . Đoàn đã được các đồng chí lãnh đạo Hội khuyến học huyện, phòng GD&ĐT , BGH các trường tiểu học Đông Sơn, THCS Trung Hòa, THCS Thanh Bình , đặc biệt được sư Thích Đàm Tiền chủ trì chùa Hương Lan đón tiếp nhiệt tình và tạo điều kiện tham quan lớp học , trò chuyện với các thầy cô giáo, các em học sinh tật nguyền, nghèo nhưng vượt khó, ham học,..
 

 Theo báo cáo của lãnh đạo Hội khuyến học huyện, của nhà chùa thì lớp học tình thương này đã bắt đầu có từ ngày 14/09/2007, tính đến nay đã gần 5 năm.  Ban đầu chỉ có 9 em của 2 xã lân cận, nhưng đến nay đã có 56 cháu thuộc phạm vi của 8 xã của huyện Chương Mỹ. Đối tượng là các cháu khuyết tật, con nhà nghèo không có khả năng hòa nhập với các trường bên ngoài. Thường xuyên có 9 cô giáo ( có 2 cô giáo đã nghỉ hưu) tình nguyện không lấy tiền thay nhau đến dạy. Trong đó trường tiểu học Đông Sơn có 7, trường THCS Trung Hòa 1, trường THCS Thanh Bình 1.  Nhà chùa dành cho các cháu 1 phòng học 30 m2, có 10 bộ bàn ghế, 2 bàn giáo viên, 2 bảng đen. Lớp học được chia làm hai. Nửa bên này dành cho các em học từ đầu hoặc tiếp thu kém, nửa bên kia dành cho các em có trình độ cao hơn. Nếu lớp có đủ 56 cháu cùng đi học thì không biết nhà chùa và các cô giáo xoay sở cho các cháu ngồi học thế nào? Được biết nhà chùa đã dành một mảnh đất rộng trong khuôn viên chùa để xây lớp học cho các cháu, nhưng hiện nay chưa biết lấy kinh phí ở đâu? Rất mong các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để các cháu tật nguyền, nghèo khó, ham học ở chùa Hương Lan có được lớp học khang trang, đầy đủ tiện nghi học tập,...Chúng tôi đã ghi lại được một số hình ảnh tại đây, trân trọng giới thiệu cùng bạn đoc:

.
         Bế học sinh vào lớp học



                               Cô giáo Nguyễn Thị Hà dìu học sinh vào lớp học



 Một học sinh vất vả lắm để tự mình vào lớp học



Trong lớp học tình thương tại chùa Hương Lan




                      NGND Nguyễn Kim Hoãn tặng quà cho các giáo viên 


    NGND Nguyễn Kim Hoãn- Chủ tịch Hội tặng quà và chụp ảnh lưu niệm



Cô giáo Nguyễn Hằng Nga - Giám đốc CTCP tư vấn giáo dục Phúc Đức tặng quà cho các cháu




                          Tan học, học sinh ra về bằng phương tiện đặc biệt như thế này.....


Nhà chùa đã dành đất xây lớp học tình thương nhưng chưa xây được vì chưa có kinh phí?

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Khôi Nguyên