HÀNH TRÌNH 34 NĂM (1911-1945)

Ông Cao Ngọc Châu - HKH phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình có cảm xúc về 34 năm hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, xin được trân trọng giới thiệu:
Bến Nhà Rồng, nơi bác ra đi tìm đường cứu nước
HÀNH TRÌNH 34 NĂM (1911-1945)
 Kỷ niệm 111 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước
Người ra đi với hai bàn tay trắng
Đôi vai gầy trĩu nặng nỗi non sông
Trời mù sương, biển sóng gió mênh mông
Đâu hải đồ? Ai hoa tiêu chỉ lối?
Cuộc hành trình vòng quanh thế giới
Tìm con đường cứu nước cứu dân
Trải muôn trùng sóng gió gian truân
Phụ bếp, bồi bàn cùng bao nghề khó nhọc
Để tìm thấy Mác - Lê-nin khoa học
Con đường giành độc lập tự do
Là thành viên Quốc tế Cộng sản III
Người tổ chức được nhiều khóa học
Đào tạo luận cương cho người yêu nước
Để trở về giác ngộ công nông
Ba mươi năm xa nhớ nước non Hồng
Người trở lại non sông yêu dấu
Sau bốn năm tài tình lãnh đạo
Nước Việt Nam Dân chủ khai sinh
Tháng Chín, mồng Hai giữa hoa nắng Ba Đình
Người trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập
Viết chương mới trang sử vàng Hồng Lạc
Dân chủ, mạnh giàu, hạnh phúc muôn đời.

 
                                                                                     
CAO NGỌC CHÂU
Hội Khuyến học phường Ngọc Khánh
                                    Quận Ba Đình, Hà Nội