CÂY CẦU KHUYẾN HỌC & DÂN TRÍ SỐ 5

Cây cầu bê tông cốt thép ở thôn Phú Mưa, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam là cây cầu thứ 5 mang tên Khuyến học và Dân trí được xây dựng theo tâm nguyện của bạn đọc báo Dân trí nhằm giúp các em nhỏ vùng sâu, vùng xa trên cả nước có điều kiện đi học không phải bơi qua sông, nhất là trong mùa mưa lũ.
Cầu Khuyến học & Dân trí số 5 ở thôn Phú Mưa, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam

         Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho các cháu học sinh đi học thuận lợi, không phải bỏ học, không phải bơi qua sông đến trường khi mùa mưa đến; tạo điều kiện cho người dân thôn Phú Mưa – một thôn có tỉ lệ hộ nghèo trên 84% và các thôn lân cận của xã Jơ Ngây phát triển sản xuất, trao đổi hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo.
         Bà con các dân tộc huyện Đông Giang, đã cảm ơn và trân trọng những tình cảm quý báu của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước đã chia sẻ những khó khăn của huyện Đông Giang trong thời gian qua; đặc biệt đã giúp đỡ, ủng hộ nguồn vốn để huyện có điều kiện triển khai xây dựng cây cầu này.

 

Từ nay, các em học sinh đi học không phải lội qua con sông này nữa

         Qua cuộc vận động trên báo, bạn đọc báo Dân trí đã đóng góp được gần 500 triệu đồng, số tiền này đã được bổ sung vào nguồn vốn ngân sách của huyện Đông Giang và tỉnh Quảng Nam để cây cầu Khuyến học và Dân trí tại thôn Phú Mưa này được xây dựng với quy mô là một cây cầu vĩnh cửu dài trên 90 mét, có thể cho ôtô trọng tải 6 tấn qua lại được
         Giờ đây, với cây cầu mới, thôn Phú Mưa đã không còn bị cách biệt với bên ngoài, đã hết cảnh lội nước băng sông mỗi khi mùa lũ đến, cây cầu sẽ đem lại ấm no hạnh phúc cho dân làng…

                                                                                                   Theo báo Dân Trí
                                                                           PHAN LẠC SẮC