Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 133


Hôm nayHôm nay : 13711

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 386582

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 39117499

Liên Kết

Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG

Thứ hai - 24/11/2025 19:34
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Đỗ Mười - Nhà giáo Đỗ Văn Nam có bài diễn văn chào mừng các thầy, cô giáo và các em học sinh Nhà trường.
DIỄN VĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG

Nhà giáo Đỗ Văn Nam - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười
trình bầy diễn văn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 
     Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến!
     Hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả nước tôn vinh những người đã hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp “trồng người”, lời đầu tiên cho phép tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Yên Sở, các bác đại diện cha mẹ học sinh Nhà trường, các thầy, cô giáo, nhân viên và các em học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho buổi gặp mặt nhân dịp 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam được thành công tốt đẹp.
     Kính thưa các quý vị!
     Dù đã chuẩn bị kỹ từ nhiều ngày trước nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến cho tôi bồi hồi xúc động và có đôi chút lo lắng. Từ đầu tháng khắp khuân viên Nhà trường rộn ràng và náo nhiệt với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi viết về thầy cô và mái trường, đường đua 43 hoa điểm 10 rực rỡ mà các em học sinh đã gửi tặng thầy cô bằng nỗ lực của mình, tất cả những điều đó đã làm nên bức tranh đẹp nhất của tháng 11, một tháng của tri ân, của niềm vui và tự hào của những người làm nghề gieo chữ, gieo tri thức. Tôi muốn hỏi các đồng nghiệp của mình lúc này rằng trong những ngày này có ai không cảm thấy vừa hạnh phúc vừa biết ơn vì được làm nghề giáo hay không? Riêng tôi, tôi thấy mình thật may mắn vì đã chọn nghề giáo và cũng như thể nghề giáo đã chọn tôi để ngày hôm nay tôi được đứng ở đây với vai trò là người thuyền trưởng của con thuyền mang tên Trường THPT Đỗ Mười - một ngôi trường tuy còn non trẻ nhưng mang trong mình một trọng trách lớn lao, để cùng quý vị chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm nhân dịp đặc biệt này. Thật ý nghĩa làm sao khi chúng ta lại cùng nhau kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).
     Bốn mươi ba năm là một chặng đường đủ dài để ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ nhà giáo Việt Nam. Quý vị và các em học sinh thân mến trong bài hát “Hành khúc ngày và đêm” có những câu hát mà tôi vô cùng ấn tượng xúc động “Ngôi sao như mắt em trong những đêm không ngủ, giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, bục giảng dưới hầm sâu em vẫn là chiến sĩ”, từ những năm tháng khói lửa chiến tranh người thầy đã đồng hành cùng hành trình dựng xây đất nước dù dưới hầm sâu hay giữa lớp học tranh tre nứa lá thì phấn trắng và bảng đen vẫn sáng lên như một biểu tượng của niềm tin về một đất nước sẽ phồn thịnh, họ không chỉ dạy chữ mà còn gieo hạt mầm tri thức, gieo hi vọng cho tương lai và ngày hôm nay khi đất nước đã hòa bình người thầy vẫn là chiến sĩ chỉ khác rằng mặt trận ấy giờ đây không còn tiếng bom đạn mà là một mặt trận của tri thức, của công nghệ, của những thay đổi trong tư duy giáo dục và trong cả văn hóa ứng xử xã hội.
     Những ngày qua toàn trường chúng ta đã chứng kiến những giờ dạy và học thăng hoa, hạnh phúc, hay sự bùng nổ của những trận cầu lông của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, những điệu nhảy Flashmob vừa đẹp vừa đồng đều tạo khối đoàn kết thống nhất toàn trường, lại còn cả những báo cáo “tâm huyết, sáng tạo” của các nhà giáo THPT Đỗ Mười lần thứ nhất mang lại nhiều điều mới mẻ góp vào sự phát triển của Nhà trường. Hay tại sân khấu Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” của trường ta lần thứ I cho thấy các cô không phải lúc nào cũng chỉ cầm viên phấn trắng đứng trước lớp say sưa giảng bài mà họ thực sự đã tỏa sáng trên sân khấu nhà đa năng với những trang phục tự chọn, áo dài tự chọn đẹp lung linh như hoa hậu, lại còn những tài năng ngỡ ngàng khi các cô thể hiện như vẽ tranh, cắm họa nghệ thuật, múa hay chơi đàn ghi ta, hay những tình huống ứng xử cực kỳ thông minh và uyển chuyển trong quá trình giảng dạy đó là phẩm chất riêng của nhà giáo…

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở 
tặng hoa chúc mừng Nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     Kính thưa các quý vị!
     Chúng tôi luôn hiểu rằng, làm nghề giáo hôm nay không hề dễ, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều những thử thách như chương trình mới giáo dục phổ thông 2018, phương pháp cần đổi mới triệt để, áp lực từ phụ huynh, từ xã hội đến từ nhiều phía. Thế nhưng tôi cũng thấy ở từng thầy cô luôn cháy lên một tình yêu nghề bền bỉ, yêu trò như con bởi vì sau tất cả chúng ta vẫn chọn ở lại, vẫn chọn cống hiến, vẫn chọn đứng trên bục giảng mỗi ngày bằng niềm tin và lòng tự trọng, tự tôn của nhà giáo, tôi cũng từng là học sinh, sau là phụ huynh và giờ là người thầy, trải qua bao nhiêu năm tháng tôi thấy xã hội vinh danh nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý thật sự xứng đáng, tôi vô cùng tự hào:
     “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
     Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất
     Có một nghề không trồng cây vào đất
     Mà cho đời những đóa hoa thơm”
     Đối với Trường THPT Đỗ Mười chúng ta, năm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa, đó là lần đầu tiên chúng ta được cùng nhau tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam kể từ khi mái trường này được thành lập vào 14/7/2025. Điều này càng làm tăng thêm niềm tự hào, trách nhiệm và sự háo hức trong mỗi trái tim của cán bộ, giáo viên, nhân viên, toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh Nhà trường.
     Kính thưa các quý vị!
     Được đứng trước quý vị, tôi ngắm nhìn những ánh mắt rạng ngời của các em học sinh, những người tương lai của đất nước, tôi hiểu rằng mình đang đứng trong một khoảnh khắc thiêng liêng, nơi mà tình yêu và niềm hy vọng hội tụ. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày để tôn vinh những người thầy, người cô, mà còn là dịp để mỗi chúng ta tạm dừng lại, nhìn lại và tri ân những công lao vô cùng to lớn mà các thầy cô đã dành cho biết bao thế hệ học trò. “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, câu ca dao ngàn đời ấy hàm chứa tất cả ý nghĩa sâu sắc về tri ân và tôn trọng trong văn hóa người Việt. Mỗi khi tháng 11 về, nó như tiếng vọng nhắc nhở chúng ta về những người đã âm thầm dạy dỗ, vun đắp tâm hồn cho chúng ta.
     Kỷ niệm đầu tiên tại Trường THPT Đỗ Mười, mặc dù còn non trẻ, nhưng tôi cảm nhận được dòng chảy công sức của các thầy cô đã dày công vun đắp trong hơn 2 tháng qua, từ sự ân cần đón các con của các thầy cô ngày đầu đến trường, ngắm nhìn các con vui vẻ say sưa ăn trưa, hàng ngày 10 thầy cô ngồi nhìn cho các con yên tâm nghỉ trưa, những cuộc tranh biện của các nhóm học sinh làm giờ học sôi động và hạnh phúc.v.v.. Khi tôi gọi tên trường, không chỉ đơn thuần là dấu ấn của người lãnh đạo mà còn là biểu tượng của sự tâm huyết, của lý tưởng cao cả trong việc giáo dục. Làm nghề giáo, chúng ta không chỉ đưa kiến thức đến cho học trò. Chúng ta chắp cánh cho những ước mơ, tạo động lực để các em bay cao, bay xa. Có những lần, tôi nhìn thấy từng mảnh ghép của cuộc đời mình trong những ánh mắt sáng ngời của học sinh. Trong đó có những niềm vui, sự phấn khích, còn lẫn cả nỗi lo lắng khi đứng trước những kì thi, những thử thách của tuổi trẻ. Thầy cô, chúng ta chính là những người “lái đò”, cẩn thận đưa các em qua sông. Chúng ta thấy mình không chỉ là người dạy học mà còn là người chắp cánh ước mơ, là bến đỗ bình yên cho những tâm hồn đang mải mê tìm kiếm đường đi. Trong những giây phút ấy, những nhọc nhằn của nghề giáo như tan biến, sẽ chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi thấy các em trưởng thành.

Đại diện học sinh Nhà trường tặng hoa chúc mừng Thầy Hiệu trưởng
 
     Các em học sinh thân mến!
     Các em chính là tương lai của đất nước, là niềm hy vọng của cha mẹ, là niềm tự hào của thầy cô. Thầy cô luôn mong muốn các em hãy cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức thật tốt, biết yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè với tấm lòng nhân ái, với những việc làm tử tế. Hãy biến những bài học trên lớp, những hoạt động trải nghiệm thành hành trang vững chắc để các em tự tin bước vào cuộc đời, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thầy cô ở đây, luôn sát cánh bên các em, sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và hỗ trợ các em trên mỗi bước đường trưởng thành. Tôi tha thiết mong muốn các thầy cô giáo, các bác phụ huynh và các em học sinh cùng đồng lòng xây dựng 5 giá trị cốt lõi của nhà trường “Yêu thương - Tôn trọng - An toàn - Được hiểu - Có giá trị” để dựng xây Trường THPT Đỗ Mười là “Trường học hạnh phúc”.
     Nhân dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Ban Giám hiệu, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các nhà giáo đã toàn tâm toàn ý đã dày công vun đắp nền móng cho sự nghiệp giáo dục, chúng tôi hiểu các đồng chí hơn bao giờ hết, chấp nhận sự vất vả để chuyển công tác về ngôi trường mới thành lập, các đồng chí là những người đặt nền móng đầu tiên, rất trân trọng. Mong các nhà giáo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững nhân cách mẫu mực, sáng tạo, lòng yêu thương và lẽ công bằng. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bậc cha mẹ học sinh đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng nhà trường. Xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Yên Sở đã rất tâm huyết và đầu tư tối đa để xây dựng ngôi trường khang trang hiện đại, đồng thời Đảng ủy phường luôn sát sao chỉ đạo, giúp đỡ trong những ngày đầu bỡ ngỡ và cả hôm nay và mai sau.
     Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh và toàn thể các em học sinh một ngày Lễ Nhà giáo Việt Nam thật ý nghĩa, ấm áp và tràn đầy niềm vui.
     Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nhà giáo: ĐỖ VĂN NAM
Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười, phường Yên Sở

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học