Cụ Nguyễn Văn Vưu - Đại tá, Nguyên Cục phó Cục Quân lương ở tuổi 98, vẫn là một biểu tượng sống động cho tinh thần “Học tập suốt đời” và ý chí cống hiến không ngừng nghỉ.

Cụ Nguyễn Văn Vưu vẫn miệt mài nghiên cứu tài liệu, báo chí Hành trình của Cụ, được phác họa qua bài thơ “Tôi lớn lên trong Mùa Thu Cách mạng”, không chỉ là câu chuyện về một người lính anh dũng đã trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ trong việc trau dồi tri thức và đóng góp cho cộng đồng ở mọi giai đoạn của cuộc đời.
Điều đáng ngưỡng mộ là dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần suy giảm, Cụ Nguyễn Văn Vưu vẫn luôn giữ vững tinh thần ham học hỏi và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Đặc biệt, ở tuổi 95, Cụ đã xuất sắc vượt qua hơn 23.000 bài dự thi để giành giải Khuyến khích cuộc thi viết “Mê Linh trong tôi” do Huyện ủy Mê Linh (cũ) tổ chức.
Thành tích này không chỉ thể hiện tài năng viết lách và sự am hiểu sâu sắc về quê hương của Cụ, mà còn là minh chứng cho thấy sức sáng tạo và trí tuệ không hề bị giới hạn bởi tuổi tác. Tiếp nối tinh thần đó, vào năm 2024, Cụ Nguyễn Văn Viu đã vinh dự nhận giải thưởng là thí sinh cao tuổi nhất tham gia Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Thành ủy Hà Nội phát động. Sự tham gia và thành tích của Cụ tại Cuộc thi quan trọng này một lần nữa khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, sự quan tâm sâu sắc của Cụ đối với các vấn đề thời sự quốc gia và vai trò “tấm gương soi” cho các thế hệ trẻ trên mặt trận tư tưởng.
Cụ Nguyễn Văn Vưu (người thứ nhất bên phải) nhận giải Cuộc thi chính luận Ngoài ra, Cụ còn là một tâm hồn nghệ sĩ đa tài, Cụ đã sáng tác và Nhà xuất bản Văn học xuất bản ba tập thơ mang tên “Mùa hoa gạo” và một tập hồi ký cùng tên. Các tác phẩm này không chỉ thể hiện chiều sâu của tâm hồn, tình yêu quê hương đất nước, mà còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học dân tộc, mang đến cho người đọc những xúc cảm tinh tế cùng với những câu chuyện hết sức ý nghĩa về cuộc đời và sự nghiệp.
Dự kiến vào năm 2026, cụ sẽ được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, một cột mốc son chói lọi, ghi nhận quá trình cống hiến, hy sinh và sự trung kiên không lay chuyển của Cụ đối với Đảng, dân tộc trong suốt hơn tám thập kỷ.
Trước đó, Cụ đã là người tiên phong trong việc xây dựng phong trào khuyến học của Dòng họ Nguyễn Trại, Cụ đã ủng hộ một triệu đồng (năm 1998) để khởi xướng “Mâm cỗ Khuyến học” - một nét văn hóa đẹp và ý nghĩa, đã lan tỏa và được nhiều nơi noi theo. Ngay cả khi mắt mờ, phải dùng kính lúp để đọc, cụ vẫn miệt mài nghiên cứu tài liệu, báo chí, tập hợp tin tức để phổ biến cho những người cùng thế hệ và giáo huấn cho các lớp trẻ. Cụ cũng đang âm thầm xây dựng Quỹ Khuyến học mang tên mình, thể hiện tâm nguyện đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp trồng người, cũng như trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại gia đình, dòng họ và địa phương.
Tấm gương của Cụ Nguyễn Văn Vưu là lời nhắc nhở mạnh mẽ con cháu trong Dòng họ Nguyễn Trại, thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng nói riêng và trong mỗi chúng ta rằng, học tập là một hành trình không có điểm dừng và cống hiến cho xã hội là một lẽ sống cao đẹp, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh. Đại tá Nguyễn Văn Vưu không chỉ là một Cựu Chiến binh kiên cường, một nhà tư tưởng sắc bén, một nhà văn, nhà thơ tài hoa mà còn là một người của cộng đồng đầy nhiệt huyết, xứng đáng để thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
Tin bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MẠNH
Trưởng ban Khuyến học Dòng họ
Nguyễn Trại, thôn Văn Lôi, xã Tiến Thắng
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền